Giáo xứ Vinh Hương

Bào ngư

Thứ hai - 04/07/2011 17:21

Bào ngư

- Chúa và Lời của Ngài chính là sức mạnh và là chiếc phao cứu hộ cho tôi trong lúc biển gặp gió to sóng lớn.

Dạo gần đây, một người bạn nói rằng tôi giống như con bào ngư. “Tôi ngưỡng mộ bạn vì dù cho bất cứ việc gì xảy ra, bạn vẫn bám víu vào lòng tin của bạn và vào Thiên Chúa”, anh ta nói. Đó là một lời khen làm tôi cảm động, nhưng nó cũng khơi dậy sự quan tâm của tôi. Có lẽ tôi nên tìm hiểu nhiều hơn về bào ngư. Có lẽ tôi phải tìm hiểu để trở thành con bào ngư tốt hơn. Dưới đây là những gì tôi tìm thấy.

Bào ngư là một loại động vật có vỏ sống bám vào những tảng đá ở vùng duyên hải. Nó là loài chân bụng, có nghĩa là bụng của nó cũng chính là chân của nó; nó di chuyển bằng bụng. Chân-bụng của nó giống như một cái tách có sức hút, và đó cũng là phương tiện để nó bám vào đá.

Tách nó ra khỏi vỏ, con bào ngư chỉ toàn là bụng. Nó bám vào đá và sau đó nâng vỏ của nó khỏi đá khoảng nữa inch. Khi nước quét qua phần bụng được lộ ra giữa vỏ và đá, bào ngư chộp lấy và ăn những phần thực vật cực nhỏ trong nước.

Vỏ của bào ngư không chỉ là nhà của nhó, nhưng còn là áo giáp bảo vệ của nó. Khi bị đe doạ, bào ngư có thể ngay lập tức kẹp chặt vào đá, chặt như chiếc mỏ cặp. Cái bụng to ấy có thể tạo ra một sức hút kỳ lạ. Trong nháy mắt, chiếc vỏ to ấy có thể bám chặt vào đá, chặt đến nỗi phải dùng đến xà beng để nạy nó ra. Vì thế, khi ai đó bám chặt giống như bào ngư, có nghĩa là họ thật sự bám rất chặt.

Có lẽ việc bám chặt như thế được rèn luyện theo thời gian. Những con sóng đầu tiên của điều phiền muộn thường đánh dạt tôi ra xa trong một khoảnh khắc khi tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi vô cùng lộn xộn, chúng cứ cuộn lên cuộn xuống, và thế giới của tôi bị đảo lộn. Nhưng rồi, tôi tìm thấy tảng đá của tôi và bám vào nó như thể mọi thứ đều phải lệ thuộc vào nó. Những khoảng thời gian hỗn loạn ấy đã từng làm tôi khiếp sợ, nhưng cuối cùng tôi cũng học được rằng mọi việc phải diễn ra như thế, rằng đó chính là trật tự tự nhiên của mọi việc, và rồi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Khi những con sóng đến rồi đi, tôi hiểu và biết được điều phải làm. Tôi biết những con sóng và tảng đá, tôi biết rằng tôi có một thiết bị hít có thể giúp tôi bám chắc, và tôi học được rằng việc ấy sẽ dễ dàng hơn nếu tôi thực hiện thường xuyên. Bám chặt giúp cho sức hít của tôi mạnh hơn. Tôi cũng học cách thư giãn khi đại dương lặng sóng, nhưng luôn sẵn sàng cho lúc được cảnh giác phải bám chắt vào tảng đá. Tôi không bao giờ muốn lặp lại cái cảm giác khủng khiếp khi bị hất tung và bị quay vòng trong đại dương của những điều đau khổ. Tôi cũng học được bài học không bao giờ rời xa tảng đá, bởi vì đó là thứ duy nhất tôi có thể dựa vào.

Dĩ nhiên, tảng đá của tôi chính là Chúa Giêsu. Ngài và Lời của Ngài chính là sức mạnh và là chiếc phao cứu hộ cho tôi trong lúc biển gặp gió to sóng lớn. Tôi là một thụ tạo mỏng giòn, và dễ bị tổn thương, nhưng tôi biết ai là Đấng tôi cần hướng đến và cậy dựa. Có thể bạn không tin, tôi thật sự bắt đầu yêu thích sự dữ dội của biển cả. Nói cho cùng, tôi chính là con bào ngư. Sóng càng mạnh, tôi càng bám chặt.
 
Bám chặt

Đôi khi chúng ta hỏi Chúa tại sao Ngài lại để chúng ta trải qua những thử thách và những đổ vỡ. Có những điều Thiên Chúa không thể mạc khải cho chúng ta biết trước, bởi vì chúng ta chưa sẵn sàng. Ngài phải để chúng ta trải qua chúng mà không hề biết lý do tại sao hay không biết tương lai thế nào, để thử xem chúng ta có hướng về Ngài và cậy dựa vào Ngài hay không, để xem chúng ta có sẵn lòng làm bất cứ điều gì Ngài bảo chúng ta làm hay không. Nếu ngay từ đầu, Ngài nói cho chúng ta biết kết cuộc, thì mọi việc sẽ rất dễ dàng - giống như việc cho bạn trước những câu trả lời của bài kiểm tra. Như thế sẽ không còn là bài kiểm tra.

Mặc dù Ngài đau lòng khi nhìn thấy chúng ta đau khổ, Ngài thích nhìn chúng ta vượt qua cho dù những thử thách có lớn đến cỡ nào. Ngài thích nhìn chúng ta chạy và chiến thắng cuộc đua; Ngài muốn chúng ta chịu đựng gian khổ, và chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Ngài thích nhìn chúng ta bám chặt. “Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi” (Kh 3,11). Hãy bám chặt!
 

 

Tác giả bài viết: Thiên Ân

Nguồn tin: http://www.truyenthongconggiao.org

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây