Giáo xứ Vinh Hương

@Pontifex - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 06-2021

Thứ sáu - 02/07/2021 08:11
Tweet1
Tweet1
02.06.2021
Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ ấp a ấp úng, nếu không vì giao động đức tin, thì đừng bao giờ ngừng phó thác nơi Chúa Giêsu.
Có lời cầu giúp của Ngài nâng đỡ, lời cầu nguyện rụt rè chúng ta dựa trên đôi cánh đại bàng để bay lên trời.

03.06.2021
Thánh Thể, nguồn tình yêu cho cuộc sống Giáo Hội, là trường học về bác ái và tương trợ.
Ai được nuôi dưỡng bằng chính Đức Kitô thì không thể vô tâm với những người thiếu ăn hàng ngày.

04.06.2021
Tháng Sáu là tháng đặc biệt dành riêng kính Thánh Tâm Chúa Kitô, chúng ta có thể lặp lại lời nguyện đơn sơ này:
"Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống trái tim Chúa".
Nhờ thế, trái tim chúng ta dần trở nên nhẫn nại hơn, quảng đại hơn và thương xót hơn.

05.06.2021
Trong thập kỷ phục hồi hệ sinh thái này, chúng ta phải phục hồi các mức độ cân bằng sinh thái khác nhau: ở mức độ bên trong với chính mình, ở mức độ liên đới với tha nhân, ở mức độ tự nhiên với mọi sinh vật, ở mức độ thiêng liêng với Thiên Chúa.

08.06.2021
Bí tích Thánh Thể chỉ biến đổi được thế giới khi chúng ta tự biến đổi bản thân mình thành tấm bánh bị tiêu hao vì tha nhân.

09.06.2021
Cầu nguyện là hơi thở của sự sống, và tất cả chúng ta đều được mời gọi sống cầu nguyện không ngừng.
Đó là trung tâm tồn tại của Kitô hữu, cũng như hơi thở vậy, không thể thiếu.

10.06.2021
Kiên trì là ân ban của Chúa, nhờ đó mọi ơn khác được duy trì. Với tư cách cá nhân cũng như hiệp ý cùng Giáo Hội, chúng ta cầu xin Chúa cho ta biết kiên trì thực thi điều tốt lành và cũng đừng quên điều quan trọng.

11.06.2021
Tôi mời gọi anh chị em hãy tín thác nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu và lặp lại thường xuyện, đặc biệt trong tháng Sáu này:
"Lạy Chúa Giêsu nhân từ và khiêm nhường trong lòng, xin biến đổi tâm hồn chúng con và dạy chúng con biết yêu mến Chúa và tha nhân bằng trái tim độ lượng".

12.06.2021
Trái Tim Mẹ Maria như viên ngọc rực rỡ khôn sánh, được hình thành và trau chuốt nhờ kiên trì đón nhận ý Chúa qua mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu bằng lời cầu nguyện.

13.06.2021
Hạt giống việc làm tốt đẹp của chúng ta có vẻ như quá bé nhỏ, nhưng tất cả những gì thiện hảo đều thuộc về Chúa, do đó nó khiêm nhường và từ từ sinh hoa trái.
Điều thiện hảo luôn tiến triển một cách khiêm tốn, kín đáo và thường vô hình.

14.06.2021
Sẽ là tinh thần Tin Mừng nếu chúng ta có thể nói được sự thật là: Chính chúng ta cũng nghèo, và chỉ bằng cách này chúng ta mới thành công trong việc thực sự nhận ra họ và coi họ là khí cụ cứu rỗi và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. (Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo của ĐGH Phanxicô)

15.06.2021
Ở đâu không tôn trọng người già, ở đó không có tương lai cho lớp trẻ.

16.06.2021
Lời cầu nguyện được ứng nghiệm và trọn vẹn khi chúng ta cầu thay cho người khác và quan tâm đến những lo lắng và nhu cầu của họ. Cầu nguyện không chia cách hay cô lập chúng ta với bất cứ ai, bởi vì đó là tình yêu dành cho mọi người.

17.06.2021
Đại dịch hiện nay nhắc nhở chúng ta rằng không có sự khác biệt hay ranh giới giữa những người đang đau khổ.  Đã đến lúc loại bỏ bất bình đẳng, giải quyết những bất công đang làm suy yếu sức khỏe của toàn thể gia đình nhân loại.

19.06.2021
Chúa biết rằng cách duy nhất để cứu và chữa lành chúng ta từ bên trong là yêu thương chúng ta.
Chúa biết rằng chúng ta chỉ nên tốt hơn khi đón nhận tình yêu không mệt mỏi của Ngài.
Tình yêu của Chúa không thay đổi, mà tình yêu biến đổi chúng ta.

20.06.2021
Đã bao lần chúng ta bỏ mặc Chúa trong một góc nào đó dưới đáy thuyền cuộc sống, để chỉ đánh thức Ngài dậy khi cần đến!
Hôm nay chúng ta hãy cầu xin ơn có được một niềm tin không mệt mỏi tìm kiếm Chúa và biết gõ cửa Trái Tim Ngài.

22.06.2021
Ngay cả khi mọi thứ dường như mơ hồ, như trong những ngày đại dịch này, Chúa vẫn tiếp tục sai các thiên thần đến an ủi chúng ta trong cảnh cô đơn và nhắc nhở: "Ta ở với con mỗi ngày".

23.06.2021
Cách mà thánh Phaolô chỉ ra trong thư gửi tín hữu Ga-lát là nhẹ nhàng và vâng phục phó thác, với niềm tin chắc chắn rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mọi thời đại của Giáo Hội.

24.06.2021
Hôm nay chúng ta cử hành lễ kính trọng thể Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Hãy noi gương chứng ngôn khiêm hạ của đấng đã chỉ cho ta biết Chiên Thiên Chúa.

27.06.2021
Gần đến ngày lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo Hoàng.
Xin cầu nguyện cách đặc biệt vì Giáo Hoàng rất cần lời cầu nguyện của anh chị em.

29.06.2021
Chúng ta cùng cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các thánh Phêrô và Phaolô, cho ta biết mở lòng ra với ân sủng Ngài, để có thể nhìn thấy, phân định và hành động trong sự thật và tự do nảy sinh từ việc gặp gở Đức Kitô.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây