THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2025
TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ THÁC MƠ
NĂM THÁNH 2025
KHẨU HIỆU: “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG”.
Hôm nay ngày 13/1/2025, Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột, quý Cha hai Giáo hạt Phước Long & Đồng Xoài, quý Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn dân Chúa trong hai Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài quây quần về bên Mẹ, cùng hiệp dâng lên Chúa Thánh lễ Tạ ơn trong ngày Hành Hương Năm Thánh 2025 tại Trung Tâm Hành Hương (TTHH) Đức Mẹ Thác Mơ
Trước lễ, cộng đoàn giáo dân hai Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài đã dâng hoa kính Mẹ.


Dẫn nhập lễ: Đáp lại mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: đối với mọi người, ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giê-su cách sống động và cá vị. Mong sao Năm Thánh là cơ hội cho mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng.
Thánh lễ Hành Hương Năm Thánh, một thời khắc đặc biệt trong hành trình đức tin của chúng ta, để chúng ta tái khám phá nơi Đức Ki-tô, Người là cánh cửa của ơn cứu độ, là niềm hy vọng của chúng ta



Đúng 9 giờ 30, đoàn rước Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý các Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ... . tiến về linh đài Đức Mẹ bắt đầu Thánh lễ.
* Cuộc rước diễn tả nơi Hành hương của chúng ta nơi trần thế.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha có đôi lời đến với cộng đoàn:
Năm Thánh, chúng ta cùng muôn nẻo đường của Giáo phận cũng như muôn phương trở về đây trong bóng cánh Mẹ dịu hiền là ngôi sao hy vọng cho chúng ta. Trong tâm tình tôn thờ yêu mến Thiên Chúa: Qua Thánh lễ này, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng Mẹ, cầu nguyện với Mẹ, để rồi chúng ta cùng cất bước hành trình theo chân Mẹ là ngôi sao hy vọng... từ đó chúng ta được sẻ chia ơn cứu độ và đồng thừa tự với Đức Ki-tô trong sự sống Vĩnh hằng, cùng với tất cả mọi người trong Thánh lễ, để nhờ Mẹ nhận lời và hiệp dâng trong lễ dâng, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để người người cùng tiến bước như những lữ khách của Hy Vọng.

Trong bài giảng Đức Cha đã chia sẻ: Đến với TTHH Đức Mẹ Thác Mơ Chúng ta không chỉ để cầu nguyện nhưng chúng ta cần phải có ba tâm tình:
- Điều thứ nhất là chiêm ngưỡng
- Điều thứ hai là cầu nguyện
- Điều thứ ba là cất bước theo Mẹ.
Chúng ta đang sống trong chủ đề Những Lữ Khách của Hy Vọng, chính Chúa Giêsu là nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhưng để đến được với Chúa Giêsu là nguồn Hy Vọng thì chúng ta cần có một ngôi sao hy vọng. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay cho chúng ta câu trả lời, Đức Maria chính là ngôi sao hy vọng. Trong bài Tin Mừng với lời Xin Vâng mạnh mẽ, dứt khoát và đầy ngọt ngào của Đức Maria trước lời mời gọi cộng tác với Thiên Chúa, Mẹ như một ngôi sao hy vọng. Đức Maria thực sự là ngôi sao hy vọng của mỗi người chúng ta, vì thế chúng ta hãy chiêm ngưỡng Mẹ, để rồi chúng ta tìm thấy nơi Mẹ ánh sáng hào quang hy vọng của Chúa Giêsu. Nơi Mẹ tỏa ánh sáng của khiêm nhường, khiết tịnh, ánh sáng của trung tín, và Ánh Sáng Của Tình Yêu Thiên Chúa.
Điều thứ hai là chúng ta cầu nguyện với Mẹ, chính Mẹ đã cầu thay nguyện giúp, tại tiệc cưới Cana giúp cho gia chủ vượt qua được khó khăn, và Chúa Giêsu đã giang tay cứu giúp. Và ngày hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục chuyển cầu cho con cái của Mẹ trên hành trình lữ thứ đức tin.
Điều thứ ba là chúng ta cần cất bước theo Mẹ, là chúng ta lắng nghe và thi hành lời Chúa trong đời sống, càng lắng nghe và càng thi hành Lời Chúa thì chúng ta càng gắn bó với Chúa Giêsu và càng gắn bó mật thiết với Mẹ hơn. Ước gì hôm nay, chúng ta cất bước Hành hương về đây mỗi người chúng ta hãy chiêm ngưỡng Mẹ, bắt chước đời sống đức tin của Mẹ. Đồng thời, chúng ta không ngừng cầu nguyện với Mẹ vì nhờ Mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu. Cách đặc biệt chúng ta hãy nhìn lên Mẹ như ngôi sao hy vọng. Để chúng ta cất bước hành trình theo dấu chân của Mẹ, có được như thế thì chúng ta sẽ là những lữ khách tràn đầy hy vọng.
Sau hiệp lễ: Đức Cha giới thiệu các Cha chức vụ trong Giáo phận và hai Giáo hạt.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha thông báo điều quan trọng:
ĐỊNH HƯỚNG CỦA GIÁO PHẬN TRONG NĂM THÁNH:
+ Có 6 điểm chúng ta được mời gọi thực hiện:
- Tổ chức Hành hương, làm việc đạo đức, đào sâu đức tin, thăm viếng mục vụ, tích cực truyền giáo, làm việc bác ái. Các Cha xứ tổ chức hữu hiệu cho bà con giáo dân.
HÀNH HƯƠNG CÓ 4 CẤP
Cấp Giáo phận, cấp Giáo hạt, cấp Giáo xứ, cấp Mục vụ.
+ Cấp Giáo phận sẽ do Đức Cha Giáo phận chủ sự.
+ Cấp Giáo hạt sẽ do Cha quản hạt chủ sự
+ Cấp Giáo xứ do Cha quản xứ chủ sự.
+ Cấp Mục vụ do các Cha trưởng ban chủ sự.
CẤP GIÁO PHẬN CÓ 8 NGÀY HÀNH HƯƠNG:
Đã thực hiện 4 ngày, còn lại 4 ngày: Ngày 15/8 tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn, Ngày 27/4 tại Trung tâm Lòng Thương Xót Xã Đoài, ngày 8/12 tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ, Ngày 28/12 Bế mạc Năm Thánh tại nhà thờ Chính tòa.
Đức Cha hết lòng cám ơn Cha giám đốc TTHH và các ban ngành đã tổ chức Thánh lễ sốt sáng và đông đảo. Cha chúc tết toàn thể cộng đoàn dân Chúa một mùa xuân Ân sủng, tràn đầy tình yêu và sức sống để chúng ta bước đi như những lữ khách của niềm Hy vọng.

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban BTT Giáo hạt Phước Long
https://gpbanmethuot.net/