Giáo xứ Vinh Hương

Sinh hoạt Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ sáu - 22/04/2011 22:21

Sinh hoạt Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh

Để hiệp thông với Giáo hội chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thập Giá, Mầu nhiệm của Tình Yêu. Giáo xứ Vinh Hương đã long trọng tổ chức các sinh hoạt trong ngày:

-5 giờ 30 sáng ngắm rằng do Câu Lạc Bộ người cao tuổi đảm trách

-Vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Giáo xứ. Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) họp tổng  kết 1 năm hoạt động. Với sự tham dự của hai cha Quản và Phó xứ, ông Chủ tịch HĐGX, Ban điều hành LBTM và các cộng tác viên của 3 Giáo họ trong xứ.

Qua những tâm tình để gợi mở, Cha Quản xứ đã đánh giá cao sự hình thành và phát triển của Ban trong thời gian qua, điểm mà ngài nhấn mạnh ở đây là phải định hướng sinh hoạt theo Ban LBTM của Giáo phận.

Mục đích của Ban LBTM là:

  • - Giáo lý tân tòng.
  • - Cổ vũ ơn gọi
  • - Tái truyền giáo và dưỡng giáo.

Được biết mẻ lưới đầu tiên trong công cuộc loan báo là vào ngày 10 /04 / 2011, một cuộc hội ngộ mở rộng kêu gọi các cá nhân, gia đình có ngăn trở trở về với gia đình Giáo xứ và Giáo hội. Đây là một kết quả ngoài sự mong đợi trong mọi ưu tư và trăn trở của quý Cha, Ban LBTM và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

-10 giờ đi đàng Thánh Giá trọng thể do Cộng đoàn Thanh niên đảm trách.

Nhóm giờ kinh Lòng Thương xót Chúa.

Vào lúc 15 giờ tại nhà thờ Giáo xứ, quy tụ khoảng 100 thành viên, nhóm giờ kinh Lòng Thương xót Chúa khai mạc tuần cửu nhật để bước vào năm nguyện cầu thứ 2.

Thông điệp và việc sùng kính lòng Thương xót Chúa

Thánh Tâm Chúa đã hiện ra và bày tỏ việc sùng kính lòng Thương xót Chúa cho Nữ thánh Faustina Kywal Ska

 Ba Lan – 1905-1938

Ước mong mọi thành phần con chiên của Giáo xứ hiểu được tầm quan trọng của công việc cầu nguyện về lòng Thương xót Chúa, để cùng tham gia hầu mong thánh hóa bản thân và níu kéo những tâm hồn đang dần xa Chúa.

THÁNH LỄ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Trong bầu khí yên tĩnh, trầm lắng, trang nghiêm của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay,  thiết nghĩ mỗi người chúng ta đều có cảm nghiệm khác nhau khi nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, có người thì thấy tội lỗi của mình, có người thì muốn chia sẽ Thập giá với Chúa, có người thì sợ Thập giá, có người nhận ra Thập giá đó chính là Thập giá cứu độ.

CÒN RIÊNG BẠN THÌ SAO?

Chủ tế phủ phục trước bàn thờ Chúa

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô

Suy tôn Thánh giá

Hôn kính Thánh giá

Cứ dìm mình vào tình yêu bao la của Chúa, mỗi người chúng ta nhìn lại chính bản thân, gia đình, làng xóm và họ đạo. nếu chúng ta cảm thấy khó tha thứ, khó yêu thương, thì hãy nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu để mỗi người chúng ta có một tình yêu đích thực và sự tha thứ tận cùng của con người.
Cầu chúc cho mọi người  khi lên hôn Thánh giá đều cảm nghiệm được tình yêu sâu sắc ấy.



Lạy Chúa, chúng con không ước ao được thông thạo sự đời, cũng không ao ước thấu trị văn chương, khoa họa, và cũng không ước ao biết được chiều rộng, chiều dài của đại dương cũng như chiều cao của các tinh tú trên trời. nhưng lạy Chúa cứu thế dịu hiền, chúng con chỉ xin  biết được bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu về tình yêu cứu độ của Chúa trên thập giá mà thôi.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây