Giáo xứ Vinh Hươnghttp://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ tư - 25/12/2024 03:56
Hôm nay thứ 3 ngày 24 tháng 12 năm 2024, giáo họ Phaolô long trọng tổ chức Diễn nguyện và Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh.
Gần 1200 giáo dân hiện diện trong Thánh lễ là con số kỷ lục trong những năm gần đây của giáo họ. Một tín hiệu cho thấy sự thăng tiến về mặt đức tin cũng như “Ơn Chúa” đã và đang tuôn đổ cho muôn người trên thế giới nói chung, đặc biệt giáo họ Phaolô nói riêng.
Với tinh thần loan báo tin vui Chúa Giáng Sinh, giáo họ Phaolô năm nay đã tô điểm, trang trí khuôn viên Thánh đường rất đổi rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp, niềm vui của ngày Chúa giáng trần.
19 giờ 00 - Chương trình Diễn nguyện Canh thức Giáng Sinh được bắt đầu, là lời dẫn hướng cho giáo dân hòa chung tin thần mừng Chúa đến để bước vào Thánh lễ cách sốt sắng nhất.
19 giờ 50 - Đoàn rước kiệu Chúa Hài đồng tiến vào nhà thờ. Bài hát nhập lễ được cất lên, không khí như bắt đầu ấm dần, từ trong nhà thờ cho tới ngoài sân chật kín người.
“ Đứng từ trên Cung thánh nhìn xuống, thật là đã!”, lời cảm thán thốt ra từ Cha phó xứ Antôn Bùi Văn Minh.
Mở đầu bài giảng, Cha phó Antôn dẫn nhập về “CHIẾN TRANH” những xung đột, bất đồng… trên thế giới.
Từ đó ngài hướng tới “CHIẾN TRANH” trong giáo xứ, giáo họ và cuối cùng là trong mỗi gia đình.
Cuối bài giảng ngài cầu mong niềm vui Chúa Giáng Sinh sẽ là liều thuốc hoà giải, xoá tan những xung đột chiến tranh đó.
Trước khi ban bình an, Cha Antôn có chia sẻ vài điều: “Giáng Sinh là lễ gia đình, là để mỗi người về với gia đình để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh, và với những người con giáo xứ nói chung và với giáo họ Phaolô nói riêng. Xin Chúa Giáng Sinh ban bình an cho mỗi người con của giáo họ. Cộng đoàn cùng chúc mừng Chúa Giáng Sinh bằng một tràng pháo tay thật dài...”
Kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn giáo dân tiến ra hang đá đọc kinh cầu nguyện. Từng cái ôm, từng cái bắt tay, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời, ấm áp.