Gx. Vinh Hương – Thánh lễ tạ ơn chia tay Cha phó Antôn Bùi Văn Minh
Như bao Thánh lễ khác, nhưng Thánh lễ Chúa nhật V Phục sinh hôm nay (18.5.2025) nhuốm màu chia tay đầy khắc khoải thương nhớ. Cha phó xứ Antôn Bùi Văn Minh chủ tế, cùng đồng tế có Cha quản xứ GB. quý Cha quê hương cùng cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ.
Chia sẻ sau bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 13.31-35), Cha quản xứ GB. mời gọi tất cả hãy noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu là hãy yêu thương nhau. Vì Thiên Chúa đã yêu thương con người và Ngài đã yêu thương đến cùng bằng cái chết trên khổ giá, để cứu chuộc nhân loại.
Trước khi chịu nạn, Ngài đã để lại một điều răn mới là “Các con hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con”. Cha quản xứ tha thiết mời gọi: Hãy cho nhau một cơ hội để tình yêu được lan toả, dẫu rằng đối tượng đó mình không ưa, không thích nhưng hãy mở lòng ra để đón nhận.
Sau Thánh lễ, ông chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Hương có lời cảm ơn, tri ân đến Cha phó xứ Antôn.
Thời gian mục vụ tại Giáo xứ chưa đủ dài, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, hình ảnh gần gũi, mộc mạc dề mến của Cha phó thật khó phai trong lòng mỗi người dân Vinh Hương. Những cái bắt tay từng người giáo dân trước Thánh lễ, đủ để minh chứng là mục tử biết mùi từng con chiên mà Thiên Chúa giao cho ngài chăn dắt.
Đáp lại lời tri ân của cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương, Cha Antôn có những tâm tình gởi lại. Cha về với Giáo xứ gần 10 tháng, Cha rất tự hào vì được phục vụ tại Giáo xứ Vinh Hương. Xin lỗi những khiếm khuyết bất toàn. Vâng, tất cả là hồng ân.