Giáo xứ Vinh Hươnghttp://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ sáu - 12/10/2012 19:44
Từng bước, từng bước chân vội vàng ra đi gieo bước hành trình. Giáo xứ Vinh Hương là điểm gặp gỡ và đổi trao, nơi đây, từng thành viên truyền thông giáo phận gắn kết, yêu thương và hiệp nhất trong "Đạo Đức Truyền Thông Công Giáo", họ quyết tâm biến hoang địa thành ruộng đồng rồi lúa sẽ trổ sinh với trời hồng...
Vâng, họ đã xua đi những tiếng thở than, tuy dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân, bởi họ sợ, sợ muộn màng, vì cuộc sống quanh ta luôn vội vã...
Vẫn biết, con người yếu đuối và nhỏ nhoi, nhưng khiêm nhu và kiên tâm sẽ thắng vượt mọi uẩn khúc, âm u và mù tối, vì đã có ánh lửa, lửa của tình yêu, của nồng cháy để mỗi người mạnh dạn ra đi gieo bước hành trình.
Nhưng ở đó.
Còn có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau, và có cả những lắng lo đang chực chờ, chờ chung tay để chia san với con người...
Còn có cả tiếng khóc xót xa, có những tiếng nói thiết tha và có tiếng hát khẽ ru để đưa ánh sáng soi, đưa chút muối mến yêu và chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo...
Và rồi, họ chung một tâm điểm yêu thương, đã được mời gọi sống chứng nhân vì tình yêu, họ trở nên men, trở nên muối hầu giúp tha nhân nhận ra tình Chúa nơi tình người.
Tạ ơn Chúa đã trao ban niềm tin, tạ ơn Chúa đã trao tình yêu.
Nguyện cho con ơn khôn ngoan, lắng nghe luôn cảm thông. Cho con trung thành và khiêm nhu, nhiệt thành, nhiều sáng kiến để con tim luôn rộng mở.
Việc truyền thông giao cho con, nhất tâm con thực thi. Dung nhan Chúa Trời đẹp xinh nơi cộng đoàn tỏa sáng mãi, nay con xin truyền thông.
Này ngài, đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài, là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng văn minh tình thương khắp nơi, với phương tiện truyền thông quà tặng tình yêu Chúa Trời. (trích: Tâm ca truyền thông của Lm. Vũ Hữu Hiền)