Giáo xứ Vinh Hương

LỜI TRẦN TÌNH của cha Quản xứ

Thứ ba - 31/05/2011 09:46
- gxvinhhuong.net là của mọi người, mọi nhà.
LỜI TRẦN TÌNH của cha Quản xứ

Hôm nay tháng năm, ngày ba mươi mốt

Như thế là Tháng Hoa đã kết thúc. Một chương trình Dâng Hoa hoành tráng và sốt sắng đã diễn ra hôm Chúa Nhật. Các em đội Dâng Hoa đẹp như những Thiên Thần. Các bà mẹ Hội Phụ Nữ giáo xứ thì hân hoan dù bận tíu tít lo cho Lễ Dâng Hoa được hoàn thành tốt đẹp.

Có một người có lẽ là bận bịu nhất. Bận gì ? Thưa, bận CHẠY. Chạy từ đầu đến cuối, từ góc này sang góc kia, chạy lên, chạy xuống. Với một cái camera trong tay, ánh đèn chớp chớp không lúc nào ngừng thì phải ?! Quý vị hẳn đã đoán ra ai rồi !

Nhớ lại hơn một tháng trước đây. Đang ngồi ăn trưa trong nhà, quần lửng áo may-ô mát mẻ. Bỗng dưng một vị khách không mời mà đến, vòng tay sau cổ mình “ Xin chào linh mục! “, cười nói vui vẻ như rất thân thiết. Hóa ra là ông Chủ Tịch Huyện nhà ! Vào đột xuất, ăn một cái bánh ít chị Nghĩa mới đem lên, một hũ yaourt cô Lệ làm, khen ngon nức nở rồi cho biết lý do : Mít-tơ Hà đâu rồi ? Vào rủ Cha Phó đi tham dự Đại hội Phụ Nữ xã Đức Mạnh, chính vì thế mà ông dắt theo một giai nhân ở Huyện cùng đi cho nó ấm lòng !

Trong khi chờ Mít-tơ Hà chuẩn bị, ông nhắc đến buổi giao lưu đấu bóng rổ hôm trước, có cả bá quan văn võ của Huyện, của Xã nhà. Ăn tối thân mật. Hát karaoke rồi mới gút-nai ra về còn lưu luyến ! Ông nói thêm là đã vào trang web giáo xứ Vinh Hương để xem tường thuật lại, và thấy rằng trang web được thiết kế khá khoa học và có nghệ thuật (nghĩa là đẹp phải không quý vị ?). Nghe thế mới giật mình : Một người khách biết vào trang web của nhà mình để xem và thưởng thức, còn mình là chủ nhà lại không mấy khi biết ủng hộ gà nhà. Trang web mới này đã ra mắt được hơn một tháng và hằng ngày vẫn đón chờ độc giả khắp bốn phương.

Ấy thế mới gặp ngày hôm nay là ngày thứ mấy ? Ba bà lóc cóc ba bà chạy về lon ton. Xin được ăn cắp một đoạn nhạc của bài Mẹ chồng Nàng dâu để xướng danh 3 bà đã dày công xào nấu thực đơn và duy trì sức sống cho trang web Vinh Hương : Cao Trọng Hướng, Nguyễn Hữu Chánh đã hao tâm tổn trí cho tin tức gần xa xuất hiện hàng ngày trên trang chủ, cùng với nhiều anh em trong cũng như ngoài giáo xứ, ở gần cũng như ở xa. Còn thứ ba ở đâu ? Theo thiển ý của riêng tôi, ấy là Nguyễn Văn Thiện. này không đứng bếp về kỹ thuật, máy vi tính hay camera gì cả, nhưng là người đã góp nhiều bài vở nhất. Bút lực của thật đáng nể, xứng đáng với vị trí gần nhà thờ là trống với chiêng, bi li tùng là bi li chiêng khua lên ầm ĩ ! Cho cả và thiên hạ biết đến Vinh Hương xem con cháu ta mần ăn ra răng mà phấn khởi !

Xin thay lời cho toàn thể giáo xứ Vinh Hương thân yêu, cảm ơn không chỉ các , mà còn hết mọi người thành tâm thiện ý góp phần vào trang web giáo xứ nhà, cho sinh hoạt tri thức cũng như đạo đức của giáo xứ được đề cao và tấn tới luôn mãi. Rõ ràng giáo xứ Vinh Hương không chỉ gồm những người sáng thức dậy vác cuốc ra rẫy cà phê, tối về đập hai chân vào với nhau 3 cái rồi lên giường ngủ, hay chỉ gồm những cô cậu chỉ biết phì phèo điếu thuốc trong quán cà phê tối ngày, mà còn có nhiều, rất nhiều những tấm lòng quảng đại biết lo cho ích chung của cả cộng đồng.

Xin Chúa chúc lành cho những khuôn mặt thân yêu ấy.

Thân ái.

Tác giả bài viết: Lm Quản xứ Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây