Giáo xứ Vinh Hương

Lời cảm ơn sau thánh lễ an táng ông Fx. Nguyễn Văn Lương

Thứ hai - 05/01/2015 09:13
Kính thưa Quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa,
 
Như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã xác tín : “Đau khổ là một sứ điệp vô cùng lớn của Kitô giáo”. Ba chúng con đã cảm nghiệm được sự đau khổ Ba mang do căn bệnh hiểm nghèo giúp Ba hiệp thông vào sự đau khổ của chính Chúa Kitô, qua đó được thông phần ơn cứu độ với Ngài. Nhờ đó, Ba luôn tín thác và cầu xin Chúa ban ơn giúp Ba luôn tin tưởng vào tình thương nhân từ của Chúa. Lòng tin vững vàng của Ba có được là nhờ sự động viên tinh thần và lời cầu nguyện của tất cả những người thân quen luôn yêu thương Ba.
 
Kính thưa Quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa,
 
Hơn một năm qua, từ khi phát hiện bạo bệnh, đến ngày Ba nằm xuống, Gia đình chúng con nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều người. các Y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, các ân nhân và thân nhân đã rộng vòng tay giúp đỡ tinh thần và vật chất, anh em thân hữu và các Cộng đoàn đã nhiệt thành dâng Lời cầu nguyện và chia sẻ cùng Ba trong cơn ngặt nghèo chống chọi bệnh tật. Tình làng nghĩa xóm đã đến chia sẻ nỗi đau cho Ba con luôn nở nụ cười đón nhận Thánh ý Chúa đến ngày nhắm mắt tiễn biệt mọi người. Chúng con xin chân thành cảm tạ.
 
Sự hiện diện, đồng hành của Cộng đoàn trong Thánh Lễ an táng hôm nay là minh chứng lớn lao lòng yêu thương mà quý Cha và cộng đoàn đã dành cho gia đình và đặc biệt cho Ba chúng con
 
.

-          Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Quản Xứ đã trao ban các phép Bí tích trong thời gian Ba lâm bệnh và tạo điều kiện thuận lợi để gia đình chúng con được tổ chức Thánh Lễ an táng cho Ba thật sốt sắng

-          Chúng con tri ân Cha Ông Augustinô Hoàng Đức Toàn đã chủ tế Thánh Lễ an táng hôm nay vì tình thương mến đặc biệt dành cho Ba chúng con

-          Chúng con cảm ơn Cha Bác Giuse Nguyễn Văn Khánh đã giảng Lễ theo ý nguyện  của Ba trước lúc ra đi,

-          Quý Cha đồng tế đã không quản ngại đường xa, giá lạnh đến Hiệp dâng Thánh Lễ cho Ba chúng con,

-          Chúng con xin cảm ơn Quý Thầy, quý tu sĩ nam nữ đã cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ

-          Chúng con xin cảm ơn Soeur Bề Trên và Các Soeur Dòng NVHB đã luôn quan tâm đặc biệt trong thời gian Ba đau bệnh, viếng thăm an ủi gia đình khi hay tin Ba qua đời và hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay

-          Chúng con xin cảm ơn HĐGX, Ban hành Giáo và ban hội hiếu Giáo họ Thanh Tân, Hội Gia Trưởng, Hội Hiền mẫu GX, các anh chị Giáo Lý Viên, ban truyền thông, ban kèn Gabriel, ban phòng Thánh và ban Lễ sinh, Nhóm Lòng Chúa thương xót, Nhóm Tông đồ Thai nhi, bà con nội ngoại, gia đình thông gia, các Cha và cô chú trong GĐ Lê Bảo Tịnh trong nước và hải ngoại, nhóm sinh viên Vinh Hương Ba Cây Thông, bạn hữu gần xa và cộng đoàn dân Chúa đã đến với chúng con với trọn tâm tình.

-          Cuối cùng, con xin cảm ơn các Ca đoàn trong GX, cách riêng là CĐ CTTĐVN đã thương đón nhận Ba để Ba được phục vụ GX trong thời gian qua, và hôm ngay cùng với Ca đoàn Cecilia hiệp ca giúp Thánh Lễ an táng được trọn vẹn và sốt sắng
 
Chắc chắn, sự hiện diện đông đảo của Quý Cha, Quý Tu sĩ và Cộng đoàn là niềm an ủi rất lớn đối với chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho Ba chúng con những tình bằng hữu đặc biệt để Ba được yêu quý và quan tâm qua những lời kinh tiếng ca dâng lên Thiên Chúa. Trong hành trình dương thế của kiếp người mỏng giòn không thể không tránh khỏi những thiếu sót, chúng con kính mong Cộng đoàn niệm tình tha thứ. Xin Cộng đoàn tiếp tục yêu thương đồng hành cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse để Linh hồn Phanxico Xavie sớm được Thiên Chúa là Cha nhân lành và rất giàu lòng xót thương đón rước vào Cõi Thánh hưởng phúc vinh muôn đời.
 
Tang gia chúng con xin chân thành tri ân và cúi đầu bái tạ.
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây