Giáo xứ Vinh Hương

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2022

Thứ ba - 01/03/2022 22:35
Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2022

Các lý do cho hòa bình thì mạnh hơn bất kỳ tính toán nào liên quan đến lợi ích đặc biệt và bất kỳ sự tin tưởng nào trong việc sử dụng vũ khí.(Fratelli Tutti, 260) Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 2-2022

Với tâm hồn đau đớn vì những gì xảy ra ở Ukraine, và chúng ta đừng quên cuộc chiến tranh ở các nơi khác trên thế giới như ở Yemen, Syria, Ethiopia… Tôi xin lặp lại: tiếng súng phải ngưng bặt! Thiên Chúa ở với các nghệ nhân hòa bình, Ngài không ở với những người dùng bạo lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 2-2022

Tôi xin nhắc lại chúng ta hãy dành ngày thứ tư Lễ Tro, 2 tháng 3 là ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình Ukraine, để chúng ta gần gũi hơn với đau khổ của người dân Ukraine, để cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, và cầu xin Chúa cho chiến tranh sớm chấm dứt. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 2-2022  #Ukraine #Paix

Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta dùng từ ngữ nào: từ ngữ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng, gần gũi, trắc ẩn, hay làm ô nhiễm thế giới bằng cách gieo rắc chất độc: bằng chỉ trích, than thở, bằng thúc đẩy sự hung hăng? (Lc 6, 39-45) Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 2-2022 #GospeloftheDay

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đáp trả sự ngu xuẩn của ma quỷ bằng vòng tay của Chúa, bằng lời cầu nguyện và ăn chay. Xin Nữ vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 23 tháng 2-2022. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 2-2022

Mỗi cuộc chiến đều làm cho thế giới chúng ta trở nên tồi tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại nhức nhối trước các thế lực của cái ác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 2-2022

Trên hành trình đồng nghị, chỉ có sự khiêm nhường mới có thể đặt chúng ta trong tình trạng thích hợp để có thể gặp gỡ và lắng nghe, đối thoại và phân định. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25  tháng 2-2022

Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí (Ga 6, 9). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 2-2022

Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nghiêm túc nhìn lại lương tâm của mình trước mặt Chúa, Đấng là hòa bình và không chiến tranh, là Cha của tất cả mọi người chứ không chỉ một số người, Đấng muốn chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 2-2022  #Ukraine #Paix

Người trẻ cần đối thoại với người lớn tuổi và người lớn tuổi cần đối thoại với người trẻ. Và cây cầu này là sự trao truyền minh triết cho nhân loại, vì người lớn tuổi là rễ cây, người trẻ là hoa trái. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 2-2022.

Tôi xin mời anh chị em dành ngày thứ tư Lễ Tro, 2 tháng 3 là ngày ăn chay vì hòa bình: chúng ta phải hết lòng cầu nguyện và ăn chay. Cầu xin Nữ hoàng Hòa bình cứu thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 2-2022

Tôi đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới về Người di cư và Tị nạn sắp tới là “Xây dựng tương lai với người di cư và tị nạn”, một tương lai để xây dựng theo kế hoạch của Chúa, trong đó chúng ta tất cả được kêu gọi để đóng góp. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 2-2022

Than thở và bi quan không phải là thái độ của người tín hữu kitô. Chúng ta không sinh ra để cúi mặt xuống đất, nhưng để ngước mắt lên trời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 2-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người bị tác động vì thiên tai trong những ngày gần đây, đặc biệt là ở vùng đông nam Madagascar, bị ảnh hưởng bởi một loạt cơn lốc và ở khu vực Petropolis của Brazil, bị tàn phá bởi lũ lụt và lở đất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 2-2022

Với Thần Khí Chúa Giêsu, chúng ta có thể đáp lại điều ác bằng điều thiện, có thể yêu thương những người làm tổn thương chúng ta. Đó là điều người tín hữu kitô làm. Thật đáng buồn biết bao khi có những người tự hào mình là tín hữu kitô lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 2-2022

Đưa má bên kia không phải là sự rút lui của người thất bại, nhưng là hành động của người có nội lực lớn hơn, chiến thắng cái ác bằng cái thiện, người mở ra một kẻ hở trong trái tim của kẻ thù, vạch trần sự phi lý của hận thù. Một hành động không bị sai khiến bởi tính toán, mà bởi tình yêu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 2-2022

Giáo Hội là một gia đình gồm các anh chị em có cùng một Cha, Đấng đã ban Chúa Giêsu như người anh, để chúng ta hiểu Ngài yêu tình huynh đệ đến nhường nào. Và Ngài muốn toàn nhân loại trở thành một gia đình toàn cầu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19  tháng 2-2022

Tình yêu cho Chúa và cho người anh em là thông hành lên thiên đàng. Của cải trần gian là hạt bụi biến mất, nhưng tình yêu chúng ta dành cho gia đình, cho nơi làm việc, cho thế giới, cho Giáo hội sẽ  cứu chúng ta, nó sẽ còn mãi mãi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 2-2022

Anh em linh mục thân mến, đây là những chuẩn mực để trân trọng và khơi dậy lòng nhiệt thành cho sứ vụ: gần gũi với Chúa, với giám mục, với anh em linh mục và với giáo dân được giao cho anh em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2022

Tình huynh đệ giống như phòng tập thể thao tinh thần, nơi ngày này qua ngày khác, chúng ta lượng sức với chính mình và kiểm tra đời sống thiêng liêng của mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2022

Tôi khuyên anh chị em nên xin Thánh Giuse cầu bàu trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Khi lỗi lầm của chúng ta gây ra tai tiếng, chúng ta xin Thánh Giuse ban can đảm để nói lên sự thật, xin tha thứ và khiêm tốn bắt đầu lại từ đầu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 2-2022

Điều rất quan trọng là minh triết của người già và nhiệt huyết của người trẻ gặp nhau. Cuộc gặp giữa ông bà và cháu là điều then chốt, nhất là trong thời điểm khủng hoảng kinh tế và xã hội mà nhân loại đang trải qua. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày15 tháng 2-2022 @LaityFamilyLife

“Về già họ vẫn sinh hoa kết trái” (Tv 92,15). Tôi đã chọn chủ đề này cho Ngày Ông Bà Thế giới lần thứ 2, 24 tháng 7 năm 2022, để thúc đẩy đối thoại giữa các thế hệ, đặc biệt là giữa ông bà và các cháu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày15 tháng 2-2022 @LaityFamilyLife

Xin các thánh Cyril và Methodius, chứng nhân của cộng đoàn kitô vẫn hiệp nhất và tràn đây nhiệt huyết trong việc rao giảng Tin Mừng, giúp chúng ta kiên trì trên hành trình bằng cách nuôi dưỡng sự hiệp thông huynh đệ nhân danh Chúa Giêsu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày14 tháng 2-2022

Đức tin được sinh và tái sinh: không phải từ bổn phận, cũng không phải từ việc phải làm, nhưng từ cái nhìn yêu thương được đón nhận. Vì thế, đời sống người tín hữu trở nên đẹp nếu nó không dựa trên khả năng và kế hoạch của chúng ta, nhưng dựa trên cái nhìn yêu thương của Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 2-2022

Các Mối Phúc cho biết người nghèo khó, người thiếu thốn là người có phúc. Sự nghèo khó này cũng là một thái độ đối với ý nghĩa cuộc sống: người môn đệ Chúa Giêsu không nghĩ rằng họ đã sở hữu hay đã biết mọi thứ, nhưng là người phải học hỏi mỗi ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 2-2022.

Các tin tức đến từ Ucraina rất đáng lo ngại. Tôi xin phó thác vào lời cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria và lương tâm của các nhà lãnh đạo chính trị cho mọi nỗ lực vì hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 2-2022.

Khám phá ý nghĩa cuộc sống bằng cách giúp đỡ những người đau khổ, thấu hiểu nỗi thống khổ của họ và giúp đỡ họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 2-2022.

Những trẻ em lính bị tước tuổi thơ, sự trong trắng, tương lai, và thường là chính cuộc sống của các em. Mỗi em là một tiếng kêu lên Chúa tố cáo người lớn đã đặt vũ khí vào đôi tay bé nhỏ của các em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 2-2022. #RedHandDay

Cái nhìn của người tín hữu kitô không nhìn những người yếu nhất là gánh nặng hay vấn đề nhưng là anh chị em để đồng hành và chăm sóc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2022

Hôm nay là Ngày Quốc Tế Người bênh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em bị bệnh, gia đình của họ, tất cả những người chăm sóc, nhân viên y tế và mục vụ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2022

Sự gần gũi là niềm an ủi quý giá, nâng đỡ và an ủi cho những ai đau đớn vì bệnh tật. Là tín hữu kitô, chúng ta cảm nghiệm sự gần gũi là biểu hiện tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Người Samaritanô nhân hậu đến gần mỗi người với lòng trắc ẩn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 2-2022

Trìu mến với người già cũng như với trẻ em là thể hiện niềm hy vọng, vì đầu đời và cuối đời luôn là một bí ẩn, một bí ẩn cần được trân trọng, đồng hành, chăm sóc và yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9  tháng 2-2022

Chẳng ích gì để tích trữ mọi thứ nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Những gì chúng ta cần tích trữ là lòng bác ái, khả năng chia sẻ, khả năng không thờ ơ với nhu cầu của người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 2-2022

Hôm nay, lễ Thánh Bakhita, chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn buôn người, một tội ác ảnh hưởng nhiều nhất đến phụ nữ và các em bé gái. Chúng ta cùng hợp tác vì một nền kinh tế chăm sóc và phá bỏ mọi bất bình đẳng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2022

Nạn buôn người là bạo lực! Sự bạo hành mà mỗi phụ nữ và trẻ em phải gánh chịu là một vết thương hở trong nhiệm thể Chúa Kitô, trong thân thể toàn thể nhân loại. Đó là một vết thương sâu đậm bao gồm mỗi chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2022

Trong đời sống chúng ta và trong đời sống xã hội, khủng hoảng đức tin cũng liên quan đến sự biến mất lòng khao khát Chúa, đưa đến thói quen chúng ta bằng lòng với cuộc sống hàng ngày, không đặt câu hỏi về những gì Thiên Chúa muốn ở chúng ta. Chúng ta đã quên nhìn lên Trời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 2-2022

Giữa quá nhiều tin tức xấu, có một số tin tức tốt. Hôm nay tôi muốn chia sẻ hai tin: một ở Marốc, nơi tất cả đã cùng nhau ra sức cứu em Rayan. Một trường hợp khác xảy ra ở Monferrato, nước Ý: anh John người di cư Ghana mắc chứng bệnh ung thư khủng khiếp, anh muốn về nhà hôn cha mình trước khi chết. Cả làng đã quyên góp để anh có thể về chết trong vòng tay của cha. Tôi xin cám ơn tất cả các ân nhân này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 2-2022

Hôm nay là Ngày quốc tế chống cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Thật đáng tiếc, tục lệ này lại phổ biến ở một số vùng trên thế giới, làm nhục phẩm giá phụ nữ và tác động nghiêm trọng đến sự toàn vẹn thể chất của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 2-2022

Thiên Chúa lên thuyền cuộc đời chúng ta khi chúng ta chẳng có gì dâng cho Ngài; Ngài đi vào khoảng trống của chúng ta và lấp đầy bằng sự hiện diện của Ngài; Ngài dùng sự khốn cùng của chúng ta để rao giảng lòng thương xót của Ngài. Tin Mừng hôm nay (Lc 5,1-11). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 2-2022

Thông thường, chúng ta giống như Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay (Lc 5,1-11), cảm thấy thất vọng vì một dấn thân quan trọng đã không mang lại kết quả mong muốn. Nhưng chiếc thuyền không này, biểu tượng cho sự bất lực của chúng ta lại là bục giảng mà ở đó Chúa Giêsu rao giảng Lời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 2-2022

Ơn của Chúa ban cho tất cả mọi người; và nhiều người trong số những người rốt cùng của thế gian này sẽ là những người hàng đầu trên trời (x. Mc 10,31). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 2-2022

Tôi xin cám ơn tất cả những ai làm việc trong xác tín rằng chúng ta có thể sống trong hòa thuận và hòa bình, ý thức được sự cần thiết của một thế giới huynh đệ hơn, vì tất cả chúng ta đều là tạo vật của Chúa: là anh chị em với nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 2-2022

Con đường của tình huynh đệ còn dài và khó khăn, nhưng đó là cái neo cứu rỗi nhân loại. Đối với bóng tối của thời điểm hiện tại, với lô-gich của xung đột, chúng ta chống lại bằng tình huynh đệ. Ngày Thế giới Huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 2-2022

Ngày mai, chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày Thế giới Huynh đệ. Chúng ta cầu nguyện và làm việc mỗi ngày trong năm để mọi người có thể sống với nhau trong tình huynh đệ và hòa bình trong thế giới chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2022 Tôi xin chúc đại gia đình Olympic và Paralympic có được trải nghiệm độc đáo về tình anh em và hòa bình nhân loại, sẽ giúp tất cả chúng ta vượt qua những định kiến và sợ hãi, làm cho cộng đồng chúng ta được tiếp nhận và hòa nhập hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2022

Đôi khi chúng ta có nguy cơ nghĩ đến sự thánh hiến của chúng ta theo kết quả, thành tựu, thành công. Chúa Thánh Thần không xin chúng ta điều này. Ngài muốn chúng ta trau dồi lòng trung thành hàng ngày, dễ bảo với những việc nhỏ được giao phó. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2022

Nhờ phép rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta được xây dựng trong mối tương giao vĩnh cửu với Chúa và với nhau. Bí tích rửa tội là nguồn gốc của mọi hình thức thánh hiến và cũng là sức mạnh để tách chúng ta ra khỏi thế gian. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2022

Anh chị em có mặt trên thế giới này để làm chứng thế giới được Chúa yêu thương và chúc phúc. Anh chị em thánh hiến cho thế giới, nơi đang chờ chứng tá của anh chị em để được tiếp cận với tự do, là nguồn vui, nguồn nuôi dưỡng hy vọng chuẩn bị cho tương lai. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2022

Các thánh là những người mà chúng ta có thể kết tình bạn. Tất cả chúng ta đều cần bạn hữu để giúp chúng ta vượt qua cuộc sống. Và chính sự tin tưởng này thúc đẩy chúng ta hướng về các thánh trong những lúc quyết định của cuộc đời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2022

Chúng ta đau đớn chứng kiến bạo lực đẫm máu ở Miến Điện. Tôi hiệp cùng các giám mục Miến Điện kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hòa giải giữa các bên liên quan. Cùng nhau chúng ta cầu nguyện để phó thác nỗ lực hòa bình cho Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2022

Trong ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh, chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn, để đôi mắt chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng của sự cứu rỗi và chúng ta có thể mang ánh sáng này đến cho thế gian như các Thánh đã làm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 2-2022

Chân thành và khiêm tốn thờ phượng Chúa không đưa đến phân biệt đối xử, hận thù và bạo lực, nhưng đưa đến sự tôn trọng thiêng liêng của cuộc sống, tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, cam kết yêu thương vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 2-2022

Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán trên khắp vùng Viễn Đông. Tôi xin chúc anh chị em trong năm mới này được bình an, sức khỏe và một cuộc sống an bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 2-2022

Nguồn tin: www.phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây