Trong khi hầu hết các bảo tàng và nhà thờ trên thế giới đều đặt biển “cấm chạm vào hiện vật”, thì Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe, thành phố Mexico, lại có một góc nhỏ đặc biệt - nơi các tín hữu được khuyến khích kết nối với đức tin thông qua xúc giác. Nằm khiêm tốn ở gần lối ra vào là một bức tượng màu trắng với khuôn mặt hiền từ và đôi tay chắp lại cầu nguyện. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, và là một “món quà thị giác” dành cho những người không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sơ María Celina Mota Campos thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể và Thánh Thể, một người khiếm thị, đã rạng rỡ khi lướt những ngón tay dọc theo đường viền áo choàng và má của bức tượng. “Được chạm vào Mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời”, sơ chia sẻ. Việc tiếp xúc vật lý này giúp sơ cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của Đức Mẹ Guadalupe, giống như cách những người sáng mắt nhìn ngắm hình ảnh của Mẹ bên trong thánh đường.
Bức tượng này do nghệ sĩ Franco Faranda thực hiện tại Ý vào năm 2008. Đây là món quà ý nghĩa từ Viện Văn hóa Ý tại Mexico trao tặng cho Vương Cung Thánh Đường, được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI làm phép trước khi đặt tại nhà thờ vào cuối năm 2009. Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, bức tượng còn được thiết kế tinh tế với bảng chữ nổi Braille đặt ngay bên cạnh, giúp những người khiếm thị có thể dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu các biểu tượng tâm linh thông qua ngôn ngữ của xúc giác
Nguồn tin: wwww.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn