Các giám mục Úc kêu gọi cầu nguyện sau vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi
Ngay sau biến cố, Tổng Giám mục Sydney, Đức cha Anthony Fisher, đã mời gọi các tín hữu hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các nạn nhân và thành phố Sydney. Ngài phó thác tất cả những người bị ảnh hưởng cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cấp cứu và những người đã phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, Tổng Giám mục Timothy Costelloe, nhận định rằng vụ bạo lực này đã “làm rúng động lương tâm của người dân Úc”. Ngài lên án “tai họa của chủ nghĩa bài Do Thái”, khẳng định rằng những động cơ của kẻ gây án có liên hệ trực tiếp đến sự thù ghét tôn giáo. Theo ngài, thành kiến và hận thù mù quáng là “một vết nhơ đen tối và hủy diệt” không chỉ đe dọa cộng đồng Do Thái mà còn làm tổn thương toàn xã hội.
Ngài cảnh báo rằng “thành kiến mù quáng và hận thù là một vết nhơ đen tối và hủy diệt trong xã hội chúng ta, đe dọa không chỉ anh chị em Do Thái mà thực sự là tất cả mọi người”. Đức cha kêu gọi người dân Úc bảo đảm rằng “sự phẫn nộ chính đáng thì không sinh ra thêm bạo lực và hận thù”.
Vụ tấn công xảy ra trong sự kiện “Chanukah by the Sea”, với hai tay súng bắn vào đám đông ngay sau khi mặt trời lặn. Một nghi phạm bị bắn chết tại chỗ, người còn lại bị bắt giữ; cảnh sát cũng phát hiện các thiết bị nổ tự chế trong một chiếc xe liên quan và chính thức xếp vụ việc là hành vi khủng bố.
Đức cha Costelloe ca ngợi lòng dũng cảm của cảnh sát, lực lượng ứng cứu và những người dân thường đã can đảm khống chế một tay súng. Ngài kêu gọi toàn thể xã hội Úc hiệp nhất, từ chối hận thù và bạo lực, đồng thời tái cam kết trở thành những người kiến tạo hòa bình trong gia đình và cộng đồng.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn