Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ

Thứ hai - 26/12/2011 22:20
- KỶ NIỆM LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG JB LẦN THỨ 15.
Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ

Cách đây 15 năm, vào ngày 27.12.1996, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực đã long trọng cung hiến Thánh Đường giáo xứ Vinh Hương, với tước hiệu Gioan Baotixita. Hằng năm cứ vào ngày nầy, giáo xứ đều cử hành thánh lễ kỷ niệm rất long trọng. Sáng nay, ngày 27.12.2011 là lần kỷ niệm thứ 15, cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh và cha phó phêrô Cao Tiến Hà cùng bà con giáo dân hân hoan mừng lễ kỷ niêm cung hiến Thánh Đường. Vào lúc 5g sáng, đoàn rước gồm có 2 cha xứ, HĐGX và đại diện các ban ngành đoàn thể cung kính dâng hương trước tượng đài Thánh Gioan Baotixita, và sau đó cùng tiến vào Thánh Đường trong tiếng kèn đồng vang dội.

Xin ghi lại vài tâm tình dẫn vào thánh lễ đặc biệt nầy:

Người giáo dân Việt Nam rất gắn bó với Thánh Đường, vì đó là nơi cộng đoàn tụ họp để cầu nguyện, để nuôi dưỡng niềm tin và giáo dục niềm tin cho các thế hệ trẻ. Khi di cư đến một vùng đất mới để làm ăn sinh sống, người có đạo luôn thao thức về vấn đề có một nơi để kinh nguyện sớm tối và có Chúa Giêsu Thánh thể hiện diện, có linh mục chăm sóc phần hồn cho họ. Đó là câu chuyện của hơn 50 năm về trước của ngôi nhà thờ mang tước hiệu JB của giáo xứ chúng ta. Khi đã ổn định kinh tế và cuộc sống, người giáo dân đã không ngừng sửa sang và mở rộng ngôi nhà thờ được khang trang xứng đáng là một nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày 27/12/1996, ngôi Thánh Đường JB của giáo xứ đã được cung hiến, là nơi dành riêng để phụng thờ Thiên Chúa.

Có những điều chúng ta đang được hưởng - tưởng chừng như bình thường, nhưng thật ra là những ân lộc Chúa ban: giáo xứ Vinh Hương chưa một ngày vắng bóng linh mục; giáo xứ cũng chưa một ngày phải di tản khỏi vùng đất định cư; chúng ta tự hào tự lực xây dựng được thánh đường nầy – điều đó đúng, nhưng đúng hơn chúng ta phải cảm tạ Chúa vì đã ban cho đời sống được no ấm, sung túc; hầu như mỗi ngày trong ngôi Thánh Đường nầy đều có Thánh Lễ được cử hành, nhờ đó chúng ta được hưởng dồi dào ơn Thánh và được Thiên Chúa cùng đồng hành. HĐGMVN nhắc nhở ta xây dựng niềm tin trên việc tôn thờ bí tích Thánh Thể và hăng say học hỏi Lời Chúa.

Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã vui lòng ở lại với giáo xứ chúng ta hơn 50 năm nay, đã hiện diện trong ngôi Thánh Đường do tay người phàm dựng nên. Chúa đã ban cho ta nhiều thì Người cũng đòi ta đáp trả nhiều hơn. Trong dịp cung hiến Thánh Đường này, Đức cha Giuse đã nhắc nhở chúng ta cũng phải biết xây dựng đền thờ tâm hồn - trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần bằng một lối sống đạo đức của một người con Chúa, xây dựng những gia đình thánh thiện, những cộng đoàn yêu thương và gương mẫu, xứng đáng danh hiệu Kitô hữu; đã có nhà thờ rồi thì hãy thúc giục nhau siêng năng đến dâng lễ và học hỏi Lời Chúa, có vậy mới đẹp lòng Chúa.

Hãy coi chừng nguy cơ mệt mỏi vì sống niềm tin, mà hãy mặc lấy sự hăng say vui tươi vì hạnh phúc được làm con cái Chúa. Hãy khích lệ nhau đến thờ phượng Chúa, vì việc ca tụng của chúng ta không thêm gì cho Chúa – nhưng mang lại lợi ích cho phần rỗi chúng ta. Mỗi lần ta tham dự các giờ phụng vụ - nhất là cử hành phụng vụ Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ hẹn hò với người yêu, với Đấng lòng ta yêu mến và là Cứu Chúa của cuộc đời mỗi người.

Cha Phaolô nhắc nhở: Đây là một thánh lễ tạ ơn long trọng vì muôn ân lộc Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ trên giáo xứ trong những năm dài định cư trên vùng đất nầy. Cha Phêrô giảng trong Thánh lễ: Bài Tin Mừng hôm nay là của ngày lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh nhân đã nhanh chóng nhận ra Đấng Phục sinh vì có lòng tin mạnh mẽ và lòng mến thiết tha với Chúa... Hãy nhớ lại hoàn cảnh 15 năm về trước, với những khó khăn hơn bây giờ mà giáo xứ vẫn xây dựng được ngôi Thánh Đường ‘rất tuyệt vời’ vào thời điểm đó. Nhiều người đã dâng cúng những khoản tiền lớn, những giọt mồ hôi và nhất là lòng yêu mến nồng nàn cho Chúa và Giáo hội. Nhìn xuống lòng nhà thờ, lòng tôi ngậm ngùi vì số người đi lễ chưa xứng tầm với một thánh lễ tạ ơn - lại trùng vào ngày thứ 3 trong tuần bát nhật Giáng sinh…

Thánh lễ thật long trọng với những chuẩn bị của ban phụng vụ và thánh nhạc, với những bộ đồng phục của từng hội đoàn và với bài ‘trường ca Sáng danh Thiên Chúa’ của nhạc sĩ Viết Chung mà ca đoàn đã hát lên. Mọi người ra về trong niềm hân hoan vì cảm nghiệm được muôn ân lộc Chúa ban cho giáo xứ.

HÁT HIỆP LỄ

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây