Chúa sang bờ biển Ga-li
Đám đông dân chúng cùng đi theo Người
Họ từng biết Chúa tuyệt vời
Chúa làm dấu lạ cứu đời khổ đau
Người lên ngồi núi trước sau
Có đoàn môn đệ cùng nhau quây quần
Ngước nhìn Chúa thấy đám dân
Lang thang tìm Chúa muôn phần đông thay
Chúa thương cả đám dân này
Cho nên Người đã ra tay cứu liền
Hỏi ông Phi-líp trước tiên
Mua đâu được bánh Thầy phiền đến anh
Ông liền phản ứng thật nhanh
Đó là ý tưởng tốt lành vậy thôi
Quan tiền Thầy có trăm đôi
Cũng không chia đủ dính môi dân này
An-rê nghe thấy sót thay
Liền thưa với Chúa nơi này một em
Có năm chiếc bánh đã đem
Cùng hai con cá Thầy xem thế nào
Nhưng đâu có được làm bao
Đám dân đông đúc như sao trên trời
Chúa liền lên tiếng nói lời
Anh em cũng hãy cứ mời ngồi đi
Chúa cầm lấy bánh tức thì
Dâng lời lên Chúa từ bi nhân hiền
Rồi đưa môn đệ phát liên
Những người ngồi đó họ liền thỏa thuê
Đám đông ăn đã no nê
Bảo cho môn đệ thu về kẻo hư
Được mười hai thúng có dư
Còn dân thấy vậy vô tư nói lời
Đây là ngôn sứ bở trời
Người nay đã đến giữa nơi thế trần
Chúa liền hiểu biết ý dân
Bắt mình họ sẽ ân cần tôn vua
Nên người lánh mặt tay xua
Một mình lên núi cầu vua Nước Trời.
Tác giả bài viết: Jos. Hồng Ân
Nguồn tin: www.tgphanoi.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn