Những chiếc lá bàng đỏ thẳm không gian
Báo tin mùa Xuân đang dần tới
Trời se lạnh, nắng thay màu mới
Chút gió mùa vương vấn câu thơ
Hoa khế rơi vào cả giấc mơ
Nhớ tuổi ấu thơ trong chùm khế ngọt
Con chim sâu hồn nhiên nhảy nhót
Ngỡ mùa Xuân đang ẩn náu quanh cây
Điều CHÚA làm kỳ diệu lắm thay
Cho con niềm tin yêu cuộc sống
Cháy bỏng trong con biết bao khát vọng
Một mùa Xuân hạnh phúc khắp nhân gian
Một mùa Xuân nắng ấm trải tươi vàng
Người gặp nhau cười trong tình yêu mến
Ôi! Đêm nay tâm hồn con xao xuyến
Đêm thiêng liêng của giây phút chuyển mùa
Gió mùa đông rộn rã chẳng kém thua
Thở dồn dập chờ gió Xuân mở cửa
Ngày đầu Xuân con kính dâng lên CHÚA
Hương thơm nồng của đất mới tinh khôi
Người làm cho bao hạt giống sinh sôi
Kết hoa trái muôn cánh đồng nương rẫy
Tình yêu Người như suối nguồn tuôn chảy
Nối vòng tay khắp bốn biển năm châu
Từ phồn hoa đến làng, bản, rừng sâu...
Lòng nhân ái trái tim Người mở rộng
Nắng mới bừng lên ! Mùa Xuân khát vọng...!
Phan Hoài Lê
Mùa Xuân 2013