Giáo xứ Vinh Hương

Thơ: Hạt cát trở mình

Chủ nhật - 08/06/2014 18:58
Nắng vàng còn ở trên cao
Đã nghe tình Chúa tràn vào tim ai
   Rộn ràng như nắng ban mai
Sáng nay chim hót, hoa lay trong vườn

   Kìa ai mở cửa linh hồn
Đón Ngài vào ngự, gió tuôn sóng trào
   Hồn ai vui đến cồn cào
Hồn ai vui đến lao xao nhà mình

   Mặt trời vui ánh bình minh
Bởi tình Chúa đã hóa tình thiên thu!
   Tình yêu của Chúa Giê-su
Hai nghìn năm lẻ hoang vu vẫn chờ
 
   Hôm nay sóng vỗ ngộp bờ
Khiến cho hạt cát chơ vơ trở mình
   Tình yêu qua Chúa thánh Linh
Làm cho xao xuyến nhịp tim con rồi

   Ngài ơi, ở lại Ngài ơi
Dạy con yêu Chúa yêu Người hơn lên!
   Xin cho con mãi vững bền
Ở trong Lời Chúa mà nên thành toàn

   Con xin làm trái tim ngoan
Mỗi ngày còn thở, còn loan Tin Mừng
   Đời con mưa nắng chập chừng
Thánh Linh, Ngài hỡi, xin đừng xa con!
 
                             Viết mừng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2014
                             Hoa Mặt Trời
 

Nguồn tin: www.gxdaminh.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây