Giáo xứ Vinh Hương

Tôi có đạo nhưng chưa sống đạo

Thứ bảy - 18/05/2013 18:35
(Nhân dịp Năm Đức Tin, nhìn qua vài cách Sống Đạo
chưa làm toả sáng Đạo Chúa, chưa trở thành chứng nhân cho Tin Mừng)
 

 
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Cũng chửi thề nói tục như ai
Những lời thanh lịch êm tai
Nay thành rắn độc chua cay vô cùng!
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Cũng bạc bài, đánh số như ai
Lương dân trông thấy chê bai
Lắc đầu bĩu mỏ, Đạo gì thấy ghê!
 
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Cũng lôi thôi, đánh đập vợ con
Xóm giềng chạy tới khuyên can
Đạo gì lạ vậy, hỡi ông hỡi bà!
 
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Sống rượu chè, bài bạc bê tha
Ngày ngày say khướt, lê la
Lương dân tội nghiệp, đưa ta về nhà!
 
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Cũng bày trò giựt nợ như ai
Công bằng tôi để ngoài tai
Quyết tâm lừa đảo, mặc ai khổ sầu!
 
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Tôi chuyên môn chửi bới xóm làng
Nếu cần, tôi đánh bò càng
Yêu thương, nhịn nhục chẳng màng tới đâu
 
Tôi CÓ đạo nhưng không SỐNG đạo
Nghe “thày” khuyên, chọn tháng chọn ngày
Thần Tài, Ông Địa như ai
Sớm hôm nhang khói, mong đời an thân!
 
Tôi CÓ đạo, nhưng chưa HiỂU đạo
Gặp gian nan, oán trách Chúa Trời
Chúa luôn phải giúp mọi người
Cho người có đạo mọi bề bình an.
 
Tôi CÓ đạo, nhưng tôi OÁN đạo
Ghét ông cha, ghét cả Ma Sơ
Chuyện này chuyện nọ muốn nhờ
Cậy cha chẳng được, phớt lờ cha luôn!
 
Tôi CÓ đạo, nhưng không THEO đạo
Tôi chịu vô, để lấy vợ xinh
Vừa xong đám cưới linh đình
Đạo ai nấy giữ, để mình tôi yên!
 
Tôi CÓ đạo, nhưng không THEO đạo
Tôi chịu vô, để lấy chồng giầu
Bây giờ tôi đã có bầu
Đạo ai nấy giữ, để mình tôi yên!
 
Tôi CÓ đạo, nhưng tôi BỎ đạo
Chuyện ngày xưa chồng vợ bỏ nhau
Giờ đây rối rắm thương đau
Không được rước lễ, tôi thôi Nhà thờ!
 
Tôi CÓ đạo, nhưng tôi GHÉT đạo
Đạo yêu thương, sao đấm đá nhau
Phe này phe nọ lau nhau
Yêu thương chẳng thấy, chỉ rành ghét ghen!
 
Tôi Có đạo, nhưng BUỒN cho đạo
Nhìn chung quanh họ đạo, buồn thay
Đánh nhau chửi lộn tối ngày
Người này bỏ vợ, người kia rượu chè!
(Người này ăn trộm, người kia bạc bài!)
 
Tôi CÓ đạo, THAM GIA việc đạo?
Việc của tôi, đi lễ đọc kinh
Legio, Gia trưởng, Phan Sinh
Cứ mời thiên hạ, đừng hòng mời tôi!
 
Tôi CÓ đạo, chẳng LO giúp đạo
Tôi chỉ lo giữ đạo cá nhân
Lạc quyên, đóng góp, vân vân
Chuyện của người khác, xin chừa tôi ra!
 
Tôi CÓ đạo, CHÁU CON KHÔ đạo!
Tôi nguyện cầu, Xin Chúa giúp cho
Mẹ cha, chú bác, Ông bà
Ai cũng đạo hạnh, sao ra nỗi này!
 
Tôi CÓ đạo, CHÁU CON BỎ đạo
Phận mẹ cha, đau đớn làm sao
Xưa kia nhắc nhở biết bao
Giờ đây khôn lớn, chắp tay vái chào!
 
Tôi CÓ đạo, CHÁU CON RỐI đạo
Bởi khi xưa ấp ủ nuông chiều
Bảo ban, nhắc nhở không nhiều
Đến khi con lớn, như diều đứt giây!
 
* Tôi giữ đạo, siêng năng đi lễ
Nhưng thương trường làm dối, nói gian
Lấy thừa, làm thiếu, tham lam
Tôi không sợ tội, nên làm thường xuyên!
 
* Phép công bằng, ngày nao đền trả
Nếu không thì sẽ vạ đến thân
Ngày Vua xét xử muôn dân
Quỷ lôi đến chỗ nghiến răng muôn đời!
 
* Tôi giữ đạo, không siêng học đạo
Chẳng bao giờ biểu lộ yêu thương
Người già người khổ thê lương
Đến thăm chào hỏi, chút tiền ủi an.
 
* Tôi giữ đạo, tôi đi lễ miết
Như nhiều người tôi thiết tha xin
Chúa ban, tôi có lắm tiền
Mua nhà tậu cửa, sắm liền xe hơi.
 
* Lần đi lễ, một lần năng nổ
Tôi thiết tha xin xỏ ơn Trên
Con tôi học giỏi, thi hên
Gia đình mạnh khoẻ, chóng nên sang giàu!
 
* Tôi đi lễ như tôi mặc cả
Xin điều này, điều nọ cho tôi
Còn không xin xỏ, ỉ ôi
Đi thì đi vậy, lòng hờ hững thay!
 
* Không bỏ lễ, nhưng tôi bất hiếu
Mẹ cha - tôi thiếu phận làm con
Khinh chê - bất kính - trách hờn
Tôi coi cha mẹ khác nào người dưng!
 
* Tôi dự lễ lòng không trong sạch
Với vợ chồng, phiền trách nọ kia
“Người xưa” tôi nhớ lia chia
Đêm ngày thức ngủ, không lìa trí tôi!
 
* Siêng đi lễ, nhưng tôi nóng nảy
Khi giận hờn, chửi bậy lung tung
Nổi điên quát tháo như khùng
Thế mà cứ tưởng anh hùng là tôi!
 
* Tôi đi lễ, nhưng kiêu căng quá
Tôi nghĩ mình sắp hoá thánh nhân
Tôi siêng rước lễ bao lần
Tự hào tôi đã “siêu thăng” hơn người!
 
* Người hàng xóm hình như làm biếng
Còn tôi đây kinh nguyện chăm lo
Cầu xin ơn Chúa giúp cho
Chi tiêu dè sẻn, tích kho, làm giàu!
 
* Khuyên con cái học hành cho giỏi
Làm rạng danh dòng dõi sau này
Dạy răn như thể thày đời
Nhưng tôi làm khác những lời dạy răn
 
 
- Những Bài có dấu * ở đầu: phỏng theo thơ Xuân Vũ Trần Đình Ngọc và Bùi Xuân Trần Công Tử, trong bài TÔI GIỮ ĐẠO I & II & III, có thích nghi theo hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam.
 
 
Tôi CÓ đạo, tôi luôn SỐNG đạo
Đạo Chúa ban, vui vẻ bình an
Yêu thương, tha thứ tràn lan
Sống tình con Chúa, yêu thương mọi người.
 
Tôi CÓ đạo, tôi luôn SỐNG đạo

Đọc Thánh Kinh Lời Chúa siêng năng
Tham gia Thánh Lễ gia tăng
Sống đời Nhân Chứng,  mọi người mến yêu.
 
Tôi CÓ đạo, tôi luôn SỐNG đạo
Luôn nêu gương đạo đức thánh thiêng
Gia đình vui vẻ êm đềm
Xóm làng hoà thuận, đạo ngời sáng luôn!
 
Tôi CÓ đạo, tôi luôn SỐNG đạo
Luôn nêu gương hoà thuận thứ tha
Gương mù, tật xấu tránh xa
Chứng nhân tôi sống, Tin Mừng toả lan!
 
Lm Mt Hoàng Đình Ninh
Phóng tác

Nguồn tin: www.gpcantho.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây