Tháng chín mùa thu lá rụng vàng
Trời giăng mây trắng nhuộm màu tang
Mười phương sầu đọng mười phương nhớ
Tâm nguyện hồn lên chốn Thiên đàng
Chúng con chúc Ba đi bình an
Từ đây ly biệt cõi trần gian
Thơ Kiều... Vắng tiếng Ba ngâm hát
Tê tái lòng con-phận bẽ bàng.
Một bóng đi về riêng với ba
Sinh ly,tử biệt có chi là
Cát bụi phù du xin gởi lại
Trăm năm rũ sạch kiếp người ta.
Tháng chín mưa giăng kín phố phường
Tiễn Ba lòng trĩu nặng nhớ thương
Nhớ ngọn roi đòn con nướng ngủ
Nhớ dáng ba gầy trong gió sương.
Nhớ buổi Ba đưa con lên đường
Bằng chiếc xe cày... Chở áo cơm
Một già,một trẻ hoà chung bóng
Thơ ngây... Con đâu biết đoạn trường.
Đời con phiêu bạt mãi ngàn xa
Xa giàn hoa tím trước hiên nhà
Dòng sông thơ ấu bao kỷ niệm
Trường Sơn in đậm bóng hình Cha
Con đã trở về đây với Ba
Những dòng lệ thắm chiếc khăn sô
Hôn lên đôi má đầy giá lạnh
Hiu quạnh đơn côi bóng Mẹ già
Khấn nguyện ơn trời Ba yên ngủ
Cùng với ngàn mây gió hát ru
Xếp chiếc khăn tang lòng con khóc
Vĩnh biệt Ba! Vĩnh biệt nghìn thu !!!
(Giỗ Ba Phạm Tâm, tháng chín 2005/ 2012)
Con gái Phan Hoài Lê