Kinh Truyền Tin (8/12): Chiêm ngắm vẻ đẹp vô nhiễm của Mẹ Thiên Chúa
Suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, mừng lễ anh chị em!
Hôm nay, chúng ta cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta hân hoan tuyên xưng niềm vui vì Chúa Cha, trong kế hoạch yêu thương nhiệm mầu, đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria “hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ” (x. Chân phúc Piô IX, Tông hiến Ineffabilis Deus, 8.12.1854). Mẹ được đầy tràn sự thánh thiện và tinh tuyền, để có thể đón nhận, vì ơn cứu độ của chúng ta, “Con Một yêu dấu của Người [...] Đấng được Người yêu thương như chính bản thân mình” (sđd).
Chúa đã ban cho Mẹ Maria ân sủng phi thường: một trái tim hoàn toàn tinh sạch, chuẩn bị cho một kỳ công còn lớn lao hơn nữa, Con Thiên Chúa làm người, Đức Kitô Đấng cứu độ trần gian (x. Lc 1,31–33). Được Sứ Thần truyền tin, Mẹ lắng nghe với tâm hồn đơn sơ khiêm hạ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). Và với lòng tin, Mẹ đã thưa lời “xin vâng”: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1,38).
Khi bình luận những lời này, thánh Augustino viết: “Maria đã tin, và điều Mẹ tin đã được thực hiện nơi Mẹ” (Bài giảng 215,4). Chính vì Mẹ tự do đón nhận hồng ân Thiên Chúa nên ơn đầy tràn ấy mới sinh hoa kết trái trong cuộc đời Mẹ. Chúa luôn hành động như thế: Người trao ban cho chúng ta những ân huệ lớn lao, nhưng vẫn để chúng ta tự do đáp lại. Vì vậy, thánh Augustino nói thêm: “Chúng ta cũng hãy tin, để điều đã nên trọn nơi Mẹ cũng đem lại ích lợi cho chúng ta” (sđd).
Vì thế, khi chiêm ngắm vẻ đẹp vô nhiễm của Mẹ Thiên Chúa, phụng vụ hôm nay cũng mời gọi chúng ta noi gương Mẹ mà tin tưởng, quảng đại thưa “xin vâng” đối với sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người.
Điều kỳ diệu đã được thực hiện nơi Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, thì nơi chúng ta, điều kỳ diệu ấy được canh tân qua Bí tích Thánh Tẩy: chúng ta được rửa sạch tội nguyên tổ, trở nên con cái Thiên Chúa, trở thành đền thờ và nơi cư ngụ của Thánh Thần. Và như Mẹ — nhờ đặc ân riêng — đã mang lấy Chúa Giêsu và trao Người cho thế gian, thì nhờ Bí tích Rửa tội, Đức Kitô cũng sống trong chúng ta, để chúng ta hiệp nhất với Người và cộng tác trong Giáo Hội, tùy bậc sống của mỗi người, vào công cuộc biến đổi thế giới (x. ĐTC Phanxicô, Giáo lý, 11.4.2018).
Anh chị em thân mến, hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội thật lớn lao, nhưng ân ban của Bí tích Thánh Tẩy chúng ta đã lãnh nhận cũng thật cao quý! “Tiếng xin vâng” của Mẹ rất tuyệt vời, nhưng “xin vâng” của chúng ta cũng có thể trở nên đẹp lòng Chúa, nếu ngày ngày chúng ta trung thành lặp lại với lòng biết ơn, khiêm nhường và bền chí — trong cầu nguyện, trong những việc bác ái cụ thể, từ những điều phi thường đến những phục vụ rất âm thầm của đời sống thường ngày — để ở bất cứ nơi đâu, Chúa Giêsu cũng được nhận biết, đón nhận và yêu mến, và ơn cứu độ của Người được lan tỏa đến mọi người.
Hôm nay, chúng ta cùng xin Chúa Cha ban cho điều ấy, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm, khi hiệp ý đọc lại những lời mà chính Mẹ đã tin ngay từ ban đầu.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn