Giáo xứ Vinh Hương

Kiên Vững Trong Đức Tin - Slideshow

Thứ năm - 04/08/2011 19:06

Xin Ngài hãy đỡ nâng con

Xin Ngài hãy đỡ nâng con
- Suy niệm lời Chúa - Chúa Nhật XIX Thường niên

Kiên Vững Trong Đức Tin

Thể hiện: Minh Quân (Ban kèn Giáo xứ Vinh Hương)

Biên tập: Caohuong

Hiếm khi nào chúng ta thấy Đức Giêsu lại làm hai phép lạ liền kề nhau như hôm nay. Ngay lúc ban chiều là phép lạ hóa bánh ra cho năm ngàn người ăn no, thì đêm đó, Người lại đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Vì thế, hẳn đây phải là một phép lạ đặc biệt.

Ý nghĩa phép lạ

Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều trong buổi chiều hôm trước xem ra có nhiều người còn chưa tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu. Nói cách khác, có kẻ còn bán tín bán nghi về con người Đức Giêsu trong vai trò là Thiên Chúa. Có lẽ ngay cả các môn đệ của Chúa cũng “không sáng mắt được bao nhiêu qua phép lạ hóa bánh!” Vì thế, phép lạ đi trên mặt biển sẽ là điều cần thiết để các môn đệ sáng tỏ hơn về quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.

Qua phép lạ đi trên biển, Đức Giêsu cho thấy Người chính là Thiên Chúa. Vì thứ nhất, chỉ Thiên Chúa mới có khả năng làm phép lạ, con người không thể làm được phép lạ. Giả như con người có thể làm được những phép lạ thì đó cũng là do được Chúa ban quyền; thứ hai, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, Người chiến thắng mọi sự dữ. Biển tượng trưng cho sự dữ, và các sức mạnh của sự dữ cư ngụ trong biển, thì Đức Giêsu đã chiến thắng chúng qua việc Người đi trên mặt biển, rồi bắt nó phải yên lặng. Điều đó nói lên rằng Đức Giêsu bá chủ mọi thần thánh. Ở một khía cạnh khác, biển động là những hiện tượng tự nhiên. Nhưng nhân vì những hiện tượng tự nhiên này, Đức Giêsu cho thấy Người làm chủ thiên nhiên, điều khiển thiên nhiên vũ trụ.

Bài học qua phép lạ

Con người cũng làm được những việc to tát nếu có ơn Chúa. Việc Chúa cho ông Phêrô đi trên mặt biển cho thấy nếu con người tin vào Thiên Chúa bằng một đức tin mạnh mẽ, con người cũng có thể làm được những phép lạ, những công việc to lớn, trong giới hạn Thiên Chúa cho phép. Không có ơn Chúa, con người chẳng làm được việc gì. Khi tin mạnh mẽ vào Chúa, Phêrô có thể bước đi trên mặt nước mà không chìm. Thế nhưng, khi đức tin bị lung lay, nghi ngờ, thì lập tức Phêrô chìm dần. Đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu đức tin của chúng ta đủ mạnh để đặt trọn vẹn niềm tin vào Chúa thì chúng ta làm gì cũng không sợ thất bại, không sợ trái ý Chúa.

Qua phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển và qua nhân vật Phêrô, chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa là Đấng quyền phép nhưng không ở đâu xa vời mà luôn ở bên chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp thử thách gian nan. Nơi bản thân mình, cũng có những lúc đức tin bị lung lay. Vì thế, chúng ta xin Chúa ban đức tin, để chúng ta luôn tuyên xưng “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa”, qua việc sống đức tin với Chúa và thể hiện đức tin nơi môi trường mình sống.

Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin vững mạnh, xin ở với chúng con, ngay cả khi chúng con quên tin vào Chúa. Amen.

Gợi ý suy niệm

Qua lời trách của Đức Giêsu với Phêrô: “Người đâu mà kém tin vậy! sao hoài nghi?”, chúng ta suy nghĩ gì về đức tin của mình?

(Chia sẻ TM HĐGDĐM tháng 8.2011)

Nguồn tin: Học Viện Đa Minh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây