Giáo xứ Vinh Hương

Sức mạnh của lòng tin - Slideshow

Thứ sáu - 12/08/2011 01:28

Sức mạnh của lòng tin - Slideshow

- Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XX Thường Niên A

 

SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

Thể hiện: Ngọc Diễm & Minh Quân (Giáo xứ Vinh Hương)

Biên tập: Caohuong

 

Có lẽ bất kỳ độc giả  nào cũng cảm thấy sốc khi nghe câu trả lời của Đức Giêsu được tác giả Tin Mừng ghi lại: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con!”, nhất là đối với độc giả của thuộc truyền thống văn hoá Á đông chúng ta.

Nhưng người phụ nữ  Ca-na-an lại không cảm thấy bị xúc phạm. Bà đến từ một xứ sở vẫn bị người Do Thái miệt thị và gọi là “dân ngoại”. Chúng ta hãy cùng quan sát một người phụ nữ  “dân ngoại”, nhưng cung cách và thái độ của bà lại không khác gì một người Do Thái ngoan đạo.

Bà đã tuyên xưng đức tin và gọi Đức Giêsu: “Lạy Ngài là con Vua Đa-vít”. Lời tuyên xưng này, cũng là lời kêu van thống thiết của anh người mù thành Giê-ri-cô: “Lạy Ngài  Giêsu, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,38). Đó là lời van xin của những người bất hạnh đang rất cần được chở che nâng đỡ. Đó cũng là lời van xin đầy lòng phó thác và tin tưởng, mặc dầu bị từ chối và xua đuổi. Trước sự khước từ gay gắt, bà vẫn không nản lòng, nhưng vững niềm cậy trông.

Chính sự phó thác tin tưởng ấy đã lay động lòng thương xót của Đức Giêsu và đã đem lại cho người phụ nữ Ca-na-an điều bà mong ước. Như vậy, lời từ chối của Đức Giêsu chỉ là sự thử thách lòng tin của bà. Bà biết điều đó. Bà biết bà là người ngoại, mà ơn cứu độ phát xuất từ Israel và phải được dành cho con cái Israel. Nhưng bà cũng biết bây giờ đã đến lúc ơn cứu độ được ban cho muôn dân và bất cứ ai kêu cầu danh Thiên Chúa và yêu mến Thánh Danh Người thì đều được cứu rỗi. Nhà của Chúa sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân, không có ai bị loại trừ vì tình Chúa thì mênh mông như biển cả (x. Bài đọc I). Trong giáo huấn của mình, Đức Giêsu cũng đã mạc khải cho mọi người biết Thiên Chúa là Cha yêu thương hết mọi người. Ngài lắng nghe và nhận lời những ai thành kính kêu xin.

Và thế là phép lạ đã được thực hiện. Tình mẫu tử của người phụ nữ Ca-na-an đã lay động lòng từ tâm của Chúa. Con gái bà đã được chữa lành. Đó là phần thưởng cho sự kiên trì, cậy trông và phó thác của người mẹ.

Đức kiên nhẫn cần thiết biết bao cho mỗi người chúng ta: kiên nhẫn trong ứng xử, kiên nhẫn để phục thiện. Vì thiếu kiên nhẫn mà con người chém giết sát hại lần nhau.  Cũng vì thiếu kiên nhẫn mà gia đình tan nát, người với người coi nhau như kẻ thù. Bài học Lời Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay là bài học kiên nhẫn trong cuộc sống và nhất là trong lời cầu nguyện. Nếu người phụ nữ xứ Ca-na-an nản chí tự ái trước câu trả lời của Đức Giêsu thì sẽ không có phép lạ làm cho con của bà được lành bệnh.

Có những khi chúng ta chán nản vì cầu nguyện hoài mà không được Chúa nhận lời. Một điều cần thiết là phải xem lại cách chúng ta cầu nguyện cũng như mục đích của lời cầu nguyện là thế nào. Nhiều khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ nhằm thỏa mãn những đam mê cá nhân mà không nghĩ đến ích lợi của cộng đồng. Có những người chỉ đến với Chúa khi họ có nhu cầu. Lời cầu nguyện của họ không xuất phát từ đức tin, mà từ những ước muốn tham vọng vật chất .

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. Phép lạ là kết quả của lòng tin mạnh mẽ nơi người phụ nữ Ca-na-an nơi Đấng Cứu độ. Đức tin có sức lay chuyển núi non. Đức tin đem chúng ta đến với lòng từ tâm của Thiên Chúa, được Ngài yêu thương và chấp nhận thông ban những nhu cầu cần thiết của con người.

“Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con!”.

                                                                                                          

Tác giả bài viết: +Gm Giuse Vũ Văn Thiên

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây