Giáo xứ Vinh Hương

Kho báu

Thứ tư - 27/07/2011 19:38

Kho báu

- (Viết theo bài giảng của cha Phaolô Nguyễn Công Minh)

Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để diễn tả các thực tại của Nước Thiên Chúa. Chỉ trong tuần lễ 17 Thường niên A, chúng ta được nghe đến hai lần lời Chúa dạy: “Nước Trời giống như kho báu, người kia tìm thấy trong ruộng. Anh ta vui mừng bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy” (Mt13,44).

Trong thời gian sống lưu vong ở Mỹ, có người đã phỏng vấn cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Muốn làm chính trị, điều gì là cần thiết” – “Cần phải biết lỳ và liều”. Đúng là cần phải lỳ trước dư luận của bàn dân thiên hạ, trước những chống đối và bươi móc của các thành phần đối lập; và cũng cần phải liều nữa, vì các chính khách -chẳng ai biết tương lai vận mệnh của đất nước và của chính mình, nhưng ‘có cứng mới đứng đầu gió’.

Kho tàng Nước Trời mà Chúa muốn nói đây là tình trạng hiện diện của Thiên Chúa trong tâm tư, trong lời nói và trong hành động của mỗi người; kho tàng là Giáo hội Chúa thiết lập, là tình trạng chấp nhận sống theo quy luật của tình yêu thương, là sống trong tình trạng ân sủng do Chúa Kitô mang lại. Trong lúc nhân loại hiểu kho tàng là của cải vật chất, là danh vọng và lạc thú, là tự do để không lệ thuộc vào bất cứ vị thần nào; thì kẻ có niềm tin vào Thiên Chúa lại hiểu được kho tàng là ơn cứu rỗi của chính mình và của vũ trụ nầy, là tình trạng Thiên Chúa được nhận biết, yêu mến và phụng thờ trên khắp trần hoàn nầy. Muốn sở hữu được kho báu đích thực, muốn đi ngược dòng đời, ta phải liều và lỳ, vì muốn làm chính trị hay muốn sống theo một lý tưởng, ta phải chấp nhận cuộc sống bị xáo trộn và phải chịu mất mát nhiều thứ: “Chỉ có kẻ dũng mãnh mới chiếm được Nước Trời” (Mt 11,12).

Vua Salomon khẩn thiết xin Chúa ban cho mình được khôn ngoan, biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái để chu toàn trách vụ chăn dắt dân Chúa. Điều vua xin đã đẹp lòng Chúa, đến nỗi Chúa ban  cho vua được khôn ngoan minh mẫn nhất từ trước đến nay. Mầu nhiệm Nước Trời được ẩn giấu từ tạo thiên lập địa, nay được tỏ lộ cho kẻ bé mọn, là kẻ biết hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa và anh em mình. Kho báu tình cờ được tìm thấy trong khi cày ruộng và viên ngọc quý tình cờ được tìm thấy trong kinh doanh; cũng vậy, kho báu nước trời là một ân lộc của trời cao, không do thông thái mà tậu được, vì kho báu nầy có 3 yếu tố: nghe, hiểu và sống.

Được thuộc về Giáo hội, nỗ lực xây dựng gia đình Công Giáo lành thánh đang là những kho tàng không còn quý giá với nhiều người. Ngày nay, người ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống, người ta phá thai mà chẳng sợ tội vạ, nhiều người sống trong tình trạng hôn nhân bất hợp pháp, người ta thờ ơ với các bí tích và lơ là việc cầu nguyện tiếp xúc với Thiên Chúa… và nguy cơ sa ngã chỉ là lâu hay mau mà thôi. Nhiều người đã phát biểu: “Chẳng được lợi lộc gì khi sống trong Giáo hội”; đúng là ‘quỳ lâu mỏi chân’!

Lạy Chúa, con người ngày nay không còn muốn quỳ gối xuống trước mặt Chúa, vì họ nói rằng như vậy là quỵ lụy, lệ thuộc và không xứng với nhân phẩm, và vì họ muốn tự lo liệu cho đời mình.

Xin soi sáng cho con biết khôn ngoan phân biệt kho tàng tốt xấu, sang hèn và biết vui mừng đánh đổi những giá trị tạm bợ để chiếm lấy triều thiên không hư nát muôn đời.

Và lạy Chúa, kho tàng quý giá không phải chỉ mua một lần với một món tiền lớn là xong! Xin cho con biết tậu lấy ơn cứu rỗi cho mình bằng việc chu toàn những bổn phận hằng ngày, trung thành với lề luật Chúa qua từng ngày sống, yêu mến Chúa qua từng hơi thở và luôn biết tìm kiếm Thánh ý Chúa mỗi ngày.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây