Giáo xứ Vinh Hương

Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn

Thứ sáu - 05/12/2025 19:40
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
- Công bố thành lập Giáo xứ và Bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi

- Nghi thức đặt đá xây dựng Nhà thờ Thiện Tâm
 

Sáng ngày 05.12.2025, trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn Giáo họ Thiện Tâm là một giáo họ biệt lập tại Giáo hạt Gia Nghĩa hân hoan chào đón Đức Cha Giáo Phận về dâng Thánh lễ Tạ ơn Giáo họ được nâng lên hàng Giáo xứ.

Về chia sẻ niềm vui, hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn với cộng đoàn, có quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý thầy phó tế và quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách. Cùng hiện diện chia sẻ niềm vui và chúc mừng trong dịp này, còn có quý cấp chính quyền.

Video: Thánh lễ Tạ ơn

 

 

Nghi thức công bố thành lập Giáo xứ và nhậm chức Quản xứ tiên khởi

Khởi đầu nghi thức, cha Giuse Hoàng Đức Nhung -quản nhiệm Giáo họ Thiện Tâm, trình Văn Thư thành lập giáo xứ và Văn Thư bổ nhiệm linh mục quản xứ tiên khởi.

Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh -Quản Hạt Gia Nghĩa, công bố Văn Thư số 325/25 Thành lập Giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Thiện Tâm thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Vinh Sơn, mừng kính vào ngày 27 tháng 9 hằng năm.

Giáo xứ Thiện Tâm bao gồm tín hữu thuộc các thôn/buôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2A, Nam Hà, Đoàn Kết, Quảng Tâm, Đor B, thuộc xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm giáo xứ tọa lạc tại thôn Nam Hà, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, Cha Quản Hạt Gia Nghĩa công bố văn thư số 326/25 bổ nhiệm cha Giuse Hoàng Đức Nhung làm linh mục Quản xứ Giáo xứ Thiện Tâm thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa với các quyền lợi và nghĩa vụ theo Giáo Luật các điều từ 519 đến 538.

Do ngày 19.5.2022, trong nghi thức nhận lãnh chức vụ quản nhiệm Giáo họ Thiện Tâm, Cha Giuse đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với sứ vụ. Vì thế, trong nghi thức nhậm chức hôm nay, Cha tân quản xứ chỉ lập lại lời hứa trước Đức Giám mục Giáo phận.

Nghi thức nhậm chức quản xứ kết thúc. Cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn, bổn mạng giáo xứ, ban muôn phúc lành trên Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn.

 


Trong Bài giảng lễ, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ về Đại hội truyền giáo tại Á Châu vừa mới kết thúc, chia sẻ về Vương cung Thánh đường Thánh Anna của Tổng Giáo phận Pê-nang. Qua đó, ngài nói về Tân Giáo xứ Thiện Tâm mà hôm nay chúng ta cử hành ba trong một:

- Một giáo xứ mới được khai sinh.
- Một ngôi nhà thờ mới được đặt viên đá.
- Và một cha xứ tiên khởi được trao sứ mạng.

Đức Cha Giáo Phận chia sẻ:

1. Nhà Chúa: Nơi Chúa hiện diện giữa Dân Người

Ngay trong Cựu Ước thì Chúa đã nói với tiên tri Giê-rê-mi-a và các tiên tri: “Hãy xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ở giữa dân của Ta.” Như vậy, mệnh lệnh xây nhà cho Chúa đã có ngay từ thời Cựu Ước.

Và trong Bài Đọc I, chính Đa-vít cũng cảm nhận phải xây cho Chúa một ngôi nhà vì mình ở trong điện nguy nga tráng lệ gỗ bá hương mà Chúa lại ở trong lều Hội Ngộ quá đơn sơ, không xứng tầm. “Tôi phải xây cho Chúa một ngôi nhà.” Như vậy, xây nhà Chúa chính là làm cái điều mà Chúa đã mời gọi trong Cựu Ước và ước vọng của Vua Đa-vít trong thời mà người Do Thái thống nhất giang sơn về một mối.

Hôm nay cũng vậy, chúng ta quy tụ nơi đây để xây một ngôi nhà cho Chúa. Như vậy, Thiên Chúa vô hình đã hiện diện hữu hình nơi nhà của Ngài. Ngày xưa Ngài hiện diện ở trong Hòm Bia Giao Ước đặt trong lều Hội Ngộ thì ngày hôm nay Ngài cũng sẽ hiện diện trong nhà Chúa. Vì vậy, Kinh Thánh nói: Nhà Chúa là nhà cầu nguyện.

Những ngôi nhà này được xây dựng bằng gì? Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta, ngôi nhà phải xây dựng trên đá tảng là Đức Ki-tô. Chính vì vậy, trong Thánh lễ này chúng ta có nghi thức đặt viên đá để xây nhà Chúa. Viên đá này là ai nếu không phải là Đức Ki-tô? Vì chúng ta không thể đặt nền tảng nhà Chúa trên đá nào ngoài Đức Giêsu là đá tảng sẵn có cho chúng ta. Như vậy, chúng ta đặt đá tảng để xây dựng một ngôi nhà Chúa, không phải là chúng ta xây dựng một công trình kiến trúc mà là chúng ta xây dựng một tòa nhà của Thiên Chúa. Và ngôi nhà này là ngôi nhà của đức tin.

Chính Chúa Giêsu cũng nói với Phê-rô rằng: “Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Như vậy, rõ ràng ngôi nhà Chúa phải là ngôi nhà được xây dựng trên nền đá đức tin. Và công trình của Chúa phải là công trình mà nơi đó con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi đó con người kín múc nguồn ân sủng và chính nơi đó con người gặt hái được sự bình an.

Vì vậy, chúng ta hiện diện nơi đây để xin Chúa chúc lành cho công trình này được vững bền trong năm tháng và thành nơi Chúa ngự ở giữa loài người.

2. Cộng đoàn Giáo xứ: Đền Thờ sống động

Điểm thứ hai đó là cộng đoàn. Nếu ngôi nhà thờ được xây dựng thì đó là điểm quy tụ. Nhưng, cộng đoàn chính là nơi mà mọi người được sống trong một đoàn chiên của Chúa. Và thánh Phê-rô nói với chúng ta rằng mỗi người chúng ta là một viên đá sống động xây nên ngôi nhà của Thiên Chúa. Ngôi nhà ấy chính là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Như vậy, cộng đoàn này phải là một cộng đoàn của đức tin, mà Hội Thánh nói giáo xứ là cộng đoàn của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Vì vậy, cộng đoàn này không vững mạnh nhờ cơ sở vật chất, không phát triển nhờ tài năng mà nhờ lòng yêu mến và nhiệt thành của cộng đoàn dân Chúa. Một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương, một cộng đoàn quảng đại trong chia sẻ, một cộng đoàn thuận hòa trong sự trao ban và một cộng đoàn dấn thân trong truyền giáo. Đó mới là một cộng đoàn tín hữu đích thực mà Chúa mời gọi chúng ta.

Hôm nay chúng ta được nâng lên tầm cao mới là một giáo xứ. Như vậy, chúng ta xác nhận rằng hôm nay chúng ta được nâng lên đó là một vinh dự, một ân phúc lớn lao nhưng cũng gắn liền cả một sứ mạng lớn lao. Chúng ta hãy biến nơi đây, giáo xứ này, thành trung tâm để soi chiếu Tin Mừng cho người khác.

3. Mục tử Thiên Chúa sai đến

Điểm thứ ba là mục tử. Thiên Chúa ban cho chúng ta một mục tử tên cũng đẹp nữa: Hoàng Đức Nhung. Đã tên Nhung là tên con gái rồi, còn thêm Đức nữa mà Đức Nhung kết lại với nhau là một con người rất hiền hòa.

Trong sách tiên tri Ê-dê-ki-en, Chúa nói thế này: “Hãy sai đến một mục tử theo tấm lòng của Ta.” Hôm nay, nhân danh Giáo hội, tôi sai Cha Nhung đến với anh chị em. Chắc chắn với tên gọi của Ngài sẽ là biểu lộ của một con người mục tử.

Và Cha Nhung thân mến, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô khi phác họa một chân dung tuyệt vời của vị mục tử, Ngài nói thế này trong điều 31 Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng:

- Những người mục tử hãy mang lấy mùi chiên.

- Ngài bảo người mục tử hãy thay đổi tư thế giữa đoàn chiên. Có lúc ngài phải đi trước như là hoa tiêu dẫn đường, như là người giữ niềm hy vọng. Có lúc ngài phải đi ở giữa, hiện diện một cách khiêm tốn và nhân từ để đồng hành, sẻ chia, cảm thông và nâng đỡ con chiên. Đồng thời, có lúc ngài phải đi đằng sau để bảo vệ những con chiên yếu kém, chậm chạp, khuyết tật và không để con chiên nào để lại đằng sau.

Như vậy, Đức Giáo Hoàng rất tinh tế khi nói về người mục tử. Khoác lấy mùi con chiên, và phải thay đổi tư thế liên tục. Khi có những khó khăn thì người mục tử phải đương đầu phía trước. Khi cộng đoàn có vấn đề thì chính Cha là người cảm thông với con chiên. Và khi những con chiên để lại đằng sau thì Cha phải là người tinh tế.

Đức Cha Giáo Phận nói tiếp về Đại hội truyền giáo tại Á Châu, khi đối thoại trong Thánh Thần thì ngài có một bài chia sẻ với các giám mục về năm động từ của người mục tử và đã được đánh giá rất là cao. Đó là, người mục tử chân chính phải có năm từ:

1. Ra khỏi chính mình (Going out).
2. Gặp gỡ tha nhân (Encountering).
3. Lắng nghe người khác một cách chân thành (Listening to).
4. Hiểu, thấu hiểu người khác (Understanding).
5. Và cái thứ năm mới là quan trọng: Cảm thông với người khác (Compassioning).

Cho nên, dễ thường chúng ta chỉ đi được bốn cái thôi: Ra khỏi mình, gặp gỡ người khác, lắng nghe người khác, và hiểu người khác, chứ không đạt đến cái cường độ của tầm cao hơn đó là cảm thông với người khác. Một linh mục quản xứ phải là người đạt đến đỉnh cao là hiểu người khác. Hình ảnh Chúa Giêsu trên con đường Em-mau, ngài không chỉ là đồng hành với hai môn đệ mà ngài còn hiểu được, cảm được cái nỗi lòng của người thất vọng ê chề khi trở về quê cày ruộng. Khi tương lai ngời sáng bỗng chốc hóa thất vọng, ngài hiểu được nỗi lòng, cho nên ngài chủ động tiến bước.

Ước gì, Cha Hoàng Đức Nhung rất là Nhung, rất là Đức và đầy Hoàng, Cha cũng đi được năm bước như thế. Cha ra khỏi chính mình, Cha gặp gỡ mọi người, Cha lắng nghe tâm nguyện của đoàn chiên, Cha thấu hiểu từng người và Cha cảm thông mỗi tâm hồn. Chắc chắn Cha sẽ thành công.

Hôm nay, một viên đá được đặt xuống, một giáo xứ được khai sinh, một cha xứ được trao sứ vụ. Ước gì nhà thờ này mau hoàn thành và đứng vững để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ. Ước gì cộng đoàn Giáo xứ Thiện Tâm này mỗi ngày một phát triển không những cơ sở vật chất mà cả đời sống tinh thần để ánh sáng Tin Mừng được rộng lan khắp mọi nơi. Ước gì Cha Quản xứ Tiên khởi cháy hết mình vì Hội Thánh và sống hết mình vì đoàn chiên và say mê loan báo Tin Mừng để vùng Thiện Tâm của đồi cao gió lộng này vang lên một khúc ca ngợi khen và ánh sáng của Tin Mừng được tỏa lan.

Xin Chúa chúc lành cho nhà thờ mới, chúc lành cho giáo xứ mới và chúc lành cho Cha tân quản xứ tiên khởi.

 


Nghi thức Công bố Văn Thư cho phép xây dựng Nhà Thờ

Sau bài giảng, Cha Quản xứ trình văn thư cho phép xây dựng nhà thờ mới. Cha Quản hạt Giáo hạt Gia Nghĩa công bố văn thư số 326/24 cho phép Giáo xứ Thiện Tâm, Giáo hạt Gia Nghĩa, xây dựng nhà thờ mới tại thôn 1, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức với tước hiệu Thánh Vinh Sơn Phaolô mừng kính hằng năm vào ngày 27 tháng 9.

Cha xứ cùng với bà con Giáo xứ Thiện Tâm có trách nhiệm và xây dựng một ngôi nhà thờ xứng đáng cho việc thờ phượng, vừa xây dựng tinh thần hiệp nhất trong giáo xứ cũng như đoàn kết với địa phương.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ và công trình xây dựng nhà thờ mới của giáo xứ.

Làm Phép diện tích đất và Đặt viên đá xây dựng

Đức Cha Giáo Phận chủ sự nghi thức Làm Phép diện tích đất và Đặt viên đá xây dựng Nhà Thờ. Đá là một chất liệu cứng nói lên sự vững bền và thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa. Viên đá mà Đức Giám mục làm phép hôm nay lại chính là viên đá lấy từ đáy móng này được xẻ ra. Bởi Đá cũng là biểu tượng của Đức Ki-tô, là nền tảng của Giáo hội. Cho nên khi cử hành nghi thức này, chúng ta đặt tất cả công trình vào Đức Ki-tô. Bởi không có Ngài thì không có gì tồn tại.

 


Sau Nghi thức đặt đá xây dựng, Đức Cha Giáo Phận tiếp tục cử hành Thánh lễ, phần phụng vụ Thánh Thể.

Lời Tri Ân của Chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ

Cuối lễ, ông Chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ Thiện Tâm có vài tâm tình tri ân:

Trước hết và trên hết, xin tạ ơn Thiên Chúa. Thứ đến, xin hết lòng tri ân Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng Đại diện. Đồng thời, cảm ơn quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ. Cảm ơn quý cấp chính quyền, quý chức, quý vị ân nhân xa gần, ông bà cố và quý khách. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn, bổn mạng giáo xứ, ban muôn ơn lành cho Đức Cha, quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ cùng toàn thể quý vị.

 


Lời Tri Ân của Cha Tân Quản xứ Giuse Hoàng Đức Nhung

Tiếp đến, Cha Tân Quản Xứ Giuse Hoàng Đức Nhung dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cám ơn Đức Cha Giáo phận, cám ơn quý Cha Quản hạt, Cha Nghĩa phụ, quý Cha đồng tế, quý Thầy Phó tế, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, cám ơn quý thân nhân, quý ân nhân, quý thầy cô và bạn hữu,… Cha Tân Quản Xứ cũng ngỏ lời cảm ơn quý vị chính quyền các cấp, cám ơn sâu sắc đến cộng đoàn Giáo xứ Thiện Tâm.

 


Lời Kết và Phép Lành của Đức Giám Mục

Trước khi có vài lời với cộng đoàn, Đức Cha Giáo phận thông báo: Hành Hương Năm Thánh tại Giáo xứ Nhân Cơ vào lúc 9g00 ngày 20 tháng 12. Xin các Cha ở trong Hạt cố gắng vì lợi ích các linh hồn và chúng ta tham dự như một trường hợp đặc biệt.

Nhà thờ Thiện Tâm đang xây giống như người trộm trên thập giá: “Xin ngài nhớ đến con”. Xin quý vị ân nhân hãy nhớ đến Giáo xứ Thiện Tâm đang rất cần sự quảng đại của anh chị em. Xin hãy nhớ rằng “Của tôi cho đi là thuộc về tôi. Điều tôi giữ lại mai này của người khác.” Xin đừng giữ lại làm gì mà cứ cho đi, mà cho càng nhiều càng tốt.

Xin chia sẻ niềm vui với anh chị em Giáo xứ Thiện Tâm trong ngày trọng đại này. Một con én không làm nổi một mùa xuân, một ông Cha dù là mềm, dù là dẻo, dù là khéo như là Cha Quản xứ chúng ta thì ngài cũng chẳng làm được gì nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Vì vậy tôi thiết tha xin mời bà con cộng tác với ngài trong đời sống xây dựng nhà thờ và đời sống tinh thần để chúng ta làm cho Giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Cha Giuse thân mến, Cha đã cháy hết mình vì giáo xứ và đây có lẽ là mối tình đầu của Cha đúng không? Mối tình đầu thì luôn luôn đẹp. Cho nên xin Cha giữ mãi cái mối tình đầu thắm đẹp này và xin Cha phát huy cái tinh thần yêu mến và cộng tác. Chúc Cha mãi mãi là Hoàng Đức Nhung trong một Giáo xứ Thiện Tâm. Xin Chúa chúc lành cho Cha trong mọi công trình Cha xây dựng và để giáo xứ này trở thành chính danh là Giáo xứ Thiện Tâm.

 


Thánh lễ kết thúc sau phép lành trọng thể. Xin Chúa đổ tràn đầy sự thánh thiện của Chúa trên khắp trần gian để danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Xin Chúa thương phù hộ cho con cái Chúa đây, là những người đã dâng cúng hoặc đã lao nhọc để chuẩn bị diện tích này cho việc xây cất kính Chúa một ngôi thánh đường. Xin cho họ hôm nay đồng tâm phấn khởi tham dự khởi sự công trình thì sau một thời gian sẽ cử hành các mầu nhiệm thánh trong đền thờ của Chúa và được ca tụng Chúa không ngừng ở trên trời. Amen.

 
 
 
 
 
 


HÌNH ẢNH

Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
https://gpbanmethuot.net/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây