Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo VN mừng bổn mạng

Thứ bảy - 18/11/2017 21:41

Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội Việt Nam, sáng Chúa Nhật XXXIII mùa Thường Niên, cộng đoàn Vinh Hương dâng thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của ca đoàn CTTĐVN của giáo xứ. 

Các thánh tử đạo đã hy sinh mạng sống cho người mình yêu là Đức Kitô, để làm chứng cho đức tin và đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Cha quản xứ mời gọi đầu lễ: "Hãy noi gương các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay để biết can đảm minh chứng cho Tin Mừng bằng tình yêu thương tha nhân, bằng việc xây dựng và bồi đắp tình hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ". Cha cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong ngày mừng kính bổn mạng hôm nay.

Mở đầu bài giảng lễ, cha Phaolô gợi nhớ lại dụ ngôn nén bạc trong Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (Mt 25,24-30) để giúp cộng đoàn hiểu thêm về bổn phận của mỗi tín hữu: "Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người một khả năng để sinh lợi cho Nước Trời. Các thánh tử đạo cũng thế, các ngài được Thiên Chúa giao cho mỗi người một số nén bạc và các ngài sẵn sàng hy sinh vì đức tin, vì Nước Chúa". "Với ki-tô hữu, cha tiếp, Thập Giá là biểu tượng của đức tin, của hoà bình". Các thánh tử đạo đã xác tín Thập Giá là một mầu nhiệm, là niềm hy vọng cứu độ, "chính các ngài đã khám phá ra rằng thập giá ấy nói lên tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến độ ban Con Một mình cho thế gian nên "các thánh tử đạo đã mở lòng mình ra để đón nhận thập giá đời mình".

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hiện nay, tử đạo chính là "hy sinh vì nhau" vì chúng ta được nuôi dưỡng bằng đức tin, thì chúng ta phải "làm chứng cho đức tin" bằng cách "trở nên gương mẫu cho người khác trong đời sống đạo, đặc biệt là cho con cháu chúng ta" và "xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ". Cha nhắc lại: "Tử đạo ngày nay không phải là chết vì từ chối bước qua Thập Giá mà là những hy sinh thường ngày trong bổn phận người ki-tô hữu" và "biết tỉnh táo tránh xa những cạm bẫy trong xã hội ngày nay".

Trở lại trình thuật Tin Mừng hôm nay (Lc 9,23-26), cha quản xứ nhấn mạnh: "Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta vác thập giá theo Đức Kitô. Thập giá hàng ngày của chúng ta là tất cả những nỗi đau, những vất vả, những thất bại trong cuộc sống, và những bất hạnh, bệnh tật, già yếu của đời người... Để rồi Thập Giá sẽ mang lại cho chúng ta giá trị ơn cứu độ lớn lao". Cha giảng lễ kết thúc bằng lời mời gọi hãy "sẵn sàng vác thập giá mình theo Chúa Giêsu hàng ngày như các thánh tử đạo Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh và phó thác mạng sống nơi Ngài".

 

Mời xem thêm hình

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây