Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương: Lễ Thánh Giuse Thợ

Thứ sáu - 01/05/2026 14:54
Giáo xứ Vinh Hương: Lễ Thánh Giuse Thợ
 
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: LỄ THÁNH GIUSE THỢ, BỔN MẠNG GIÁO HỌ THANH TÂN &
CA ĐOÀN GIÁO HỌ THANH TÂN

 

Vào lúc 05g00 sáng Thứ Sáu, ngày 01 tháng 05 năm 2026, tại Tượng đài Thánh Giuse thuộc khuôn viên Giáo xứ Vinh Hương, cộng đoàn dân Chúa long trọng tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ. Đây cũng là ngày vui trọng đại – ngày lễ Bổn mạng của Giáo họ Thanh Tân và Ca đoàn Giáo họ Thanh Tân.

Thánh lễ do Cha quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Micae Hoàng Đô Đốc (MF). Hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ có quý Ban Thường vụ HĐGX, Ban Hành giáo các giáo họ, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là sự hiện diện của toàn thể thành viên Giáo họ Thanh Tân và Ca đoàn giáo họ trong ngày hồng phúc này.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ đã thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Giáo họ Thanh Tân, Ca đoàn giáo họ cùng tất cả những ai đã chọn Thánh Giuse làm quan thầy. Ngài nhấn mạnh rằng, trong tâm tình cùng Giáo hội hoàn vũ tôn vinh Thánh Giuse Thợ, mỗi người chúng ta cần ý thức sâu sắc về giá trị cao quý của lao động trong đời sống hằng ngày.

 

Trong phần chia sẻ lời Chúa sau bài Tin Mừng, Cha Micae Hoàng Đô Đốc đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Gia Thất. Ngài khắc họa hình ảnh Thánh Giuse – một người trưởng gia đình gương mẫu, người đã chu toàn sứ mạng âm thầm nhưng cao trọng bằng đôi bàn tay lao động cần cù.

Nhắc lại câu hỏi đầy vẻ mỉa mai của những người đồng hương xưa: "Ông không phải là con bác thợ mộc sao?", Cha Micae mời gọi cộng đoàn nhìn vào sự thinh lặng và lòng nhẫn nại của Thánh Cả. Đó chính là những nhân đức ngời sáng mà mỗi Kitô hữu cần noi theo khi đối diện với những thử thách hay sự coi thường trong cuộc sống.

Cha Micae cũng nhấn mạnh rằng, đối với Giáo hội, lao động không chỉ là phương thế tạo ra thu nhập chính đáng để nuôi dưỡng gia đình, mà trên hết là con đường để mỗi người thánh hóa bản thân, thánh hóa gia đình và cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tri ân sâu sắc. Ước mong qua lời bầu cử của Thánh Giuse Thợ, mỗi người khi đứng trước những vất vả, lo toan của cuộc sống sẽ không than vãn, nhưng biết kết hợp những hy sinh ấy với mồ hôi của Thánh Cả năm xưa. Để từ đó, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sẽ trở thành lời kinh dâng lên Thiên Chúa, giúp bản thân và gia đình ngày càng hoàn thiện hơn theo thánh ý Ngài.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Cao Hy

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây