Giáo xứ Vinh Hươnghttp://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ tư - 31/07/2024 08:33
Vào lúc 04 giờ 45 sáng ngày 31 tháng 07 năm 2024 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hương đã diễn ra thánh lễ kính thánh Ignatiô Loyôla, bổn mạng nhóm Ve Chai, nhóm Sinh Viên Ba Cây Thông và những người đã nhận thánh Ignatiô Loyôla làm bổn mạng. Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý Cha quê hương: Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ (SVD), Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng (SVD), Cha Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch (MF) và Cha Giuse Lê Văn Tuấn (SVD). Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý soeurs, quý thầy và đông đảo giáo dân tham dự.
Mở đầu thánh lễ Cha chủ tế chia sẻ cùng với cộng đoàn: "Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta kính nhớ thánh Ignatiô Loyôla, ngài sinh vào năm 1491, ngài chính là đấng sáng lập nên Dòng Chúa Giêsu còn được gọi là Dòng Tên. Tại Roma ngài đã cố gắng nỗ lực để ngôi dòng được lan rộng, nêu gương sáng phục vụ Giáo Hội và nêu gương sáng tuân phục Đức Giáo Hoàng. Phương pháp linh thao của ngài đặt ra cho những ai muốn làm cho vinh quang Chúa được toả sáng. Ngài qua đời vào năm 1556. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cách riêng là những ai nhận thánh Ignatiô Loyôla làm bổn mạng, biết biến đổi những ân sủng của Thiên Chúa giành cho nhân loại chúng ta, để ta lan truyền tình yêu và sự hi sinh, để chúng ta trở nên con cái của Chúa."
Bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13, 44-46): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”.
Sau bài Tin Mừng, Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ (SVD) chia sẻ: thánh Ignatiô Loyôla xuất thân từ gia đình giàu có, khi còn trẻ ngài có tính ngông cuồng và tham vọng về tương lai sẽ có đỉnh cao, chức trọng. Chính vì thế mà ngài đã tham gia vào quân đội. Nhưng vì chiến tranh đã khiến cho chân ngài bị thương không chữa lành được, ước mơ của ngài đã bị thất bại. Từ biến cố ấy, nhờ sự soi sáng của Chúa, ngài đã trở lại đạo và trở thành công cụ rao giảng Tin mừng cho Chúa, dù ngài đã phải trả giá cho điều đó, thậm chí mất đến 30 năm cuộc đời của ngài để tìm ra chân lý làm cho vinh danh Chúa hơn.
“Phần thưởng giành cho con là con được biết đang thực thi ý Chúa”. Ngài là hình ảnh để chúng ta suy niệm, lời Chúa hôm nay là tìm được thửa ruộng quý chính là nước Trời, viên ngọc quý đó chính là Chúa Kitô. Ngài đã dám hi sinh tất cả, theo thánh ý Chúa, ngài thành lập hội dòng lớn nhất hôm nay đó là Dòng Tên, qua đó chúng ta thấy được Thiên Chúa đã biến đổi, điều quan trọng là chúng ta hãy đi tìm, chúng ta không phải tự nhiên mà có, chúng ta hãy đi theo Chúa Giêsu chính là gia nghiệp, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng ta.
Và hôm nay cũng là bổn mạng của nhóm Ve Chai, hãy nêu cao tinh thần “Thu” thật nhiều, cố gắng “Tiết kiệm” và hãy “Chia sẻ”. Như thánh Ignatiô Loyôla đã từ bỏ tất cả để trọn với tình yêu của Thiên Chúa, làm rạng danh Chúa. Cầu mong cho nhóm Ve Chai thu lượm được nhiều ve chai, có tiền tiết kiệm và cuối cùng là chia sẻ. Những khó khăn, hy sinh gian khổ đó chính là chúng ta làm rạng danh Chúa hơn. Xin Chúa ban tình yêu và ân sủng của ngài đến với nhóm Ve Chai và tất cả mọi người chúng ta.