Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Giáng Sinh: Bổn mạng Ca đoàn Emmanuel và Thiếu nhi Vinh Hương

Thứ sáu - 26/12/2025 10:42
Lễ Giáng Sinh: Bổn mạng Ca đoàn Emmanuel và Thiếu nhi Vinh Hương

LỄ GIÁNG SINH: BỔN MẠNG CA ĐOÀN EMMANUEL VÀ THIẾU NHI VINH HƯƠNG.

Vào lúc 17 giờ 30 - Lễ Ban ngày, Giáng Sinh 25.12.2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ mừng Bổn mạng Ca đoàn Emmanuel và Thiếu nhi Giáo xứ. Cùng hiện diện để hiệp thông, có quý Sơ, HĐGX, Ban hành giáo các Giáo họ, đông đảo Thiếu nhi và cộng đoàn phụng vụ.
 

Suốt 30 năm qua, những giọng hát non trẻ, trong trẻo và dễ thương của Ca đoàn Emmanuel đã góp phần nâng đỡ đời sống phụng vụ của cộng đoàn, cách riêng là giúp các em Thiếu nhi thêm sốt sắng cầu nguyện và ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa. Nhận thấy nhu cầu sinh hoạt phụng vụ dành cho Thiếu nhi tại giáo xứ, vào năm 1995, Cha cố Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long đã chính thức thành lập Ca đoàn Emmanuel, chuyên phục vụ các Thánh lễ dành cho Thiếu nhi như: Sáng Chúa nhật, chiều thứ Ba và chiều thứ Năm.

Trong hành trình hình thành và phát triển, Ca đoàn Emmanuel đã trải qua các giai đoạn phục vụ của quý Ca trưởng:

  • 1995 – 2018: Ông Tôma Nguyễn Nhứt

  • 2018 – 2022: Sơ Anna Bùi Thị Tâm

  • 2022 đến nay: Sơ Anna Trần Thị Luyến

Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ quảng diễn Tin Mừng: Thánh Gioan cho chúng ta biết, ngay từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời chính là Thiên Chúa. Hôm nay, Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta món quà quý giá nhất, đó là Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời hằng sống.

Chúng ta mừng lễ Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa không ở xa, nhưng ở rất gần mỗi người, nhất là với các em Thiếu nhi. Trong cuộc sống, ai ai cũng từng được tặng quà. Có những món quà tuy nhỏ bé nhưng lại rất quý, vì trong đó có cả tấm lòng của người trao ban. Thiên Chúa cũng đã trao cho nhân loại món quà lớn nhất: chính Con Một của Ngài. Vì thế, mỗi khi chúng ta tham gia sinh hoạt, tham gia đoàn thể, ca đoàn, hay lên đọc sách, chúng ta hãy ý thức rằng mình là món quà quý giá

Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo khó, nằm trong máng cỏ đơn sơ, vì Ngài yêu thương con người chúng ta. Ngài đến không phải để nhận, mà để trao ban tình yêu và sự sống.

Mỗi người chúng ta cũng là một món quà quý giá của Thiên Chúa, được Ngài gửi đến cho cha mẹ và gia đình. Dù chúng ta giỏi hay chưa giỏi, ngoan hay còn vụng về, thì trước mặt Chúa và cha mẹ, chúng ta luôn rất quý giá.

Cuối bài giảng, Cha Quản xứ ước mong: “Mỗi em Thiếu nhi biết sống yêu thương, biết trở thành món quà cho người khác: bằng sự hy sinh, bằng lời ca tiếng hát, bằng lời nói ngoan ngoãn, bằng việc giúp đỡ cha mẹ, yêu thương anh chị em và bạn bè. Xin Chúa Giêsu Hài Đồng chúc lành cho mỗi người chúng ta, để gia đình và cộng đoàn luôn tràn đầy bình an và niềm vui.”

Thánh lễ Ban ngày - Giáng Sinh 2025, mừng Bổn mạng Ca đoàn Emmanuel và Đoàn Thiếu nhi đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những lời ca trong trẻo, những lời kinh đơn sơ nhưng đầy lòng mến của các tâm hồn thơ bé đã dâng lên Thiên Chúa như của lễ tinh tuyền, vang vọng đến Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu luôn ở lại, chúc lành và đồng hành với Ca đoàn Emmanuel cùng Đoàn Thiếu nhi, để mỗi ngày các em biết lớn lên trong đức tin, lòng yêu mến Chúa và tinh thần phục vụ, trở nên những mầm non hy vọng cho Giáo xứ và Giáo hội.


 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Cao Hướng
Ảnh: Vũ Tuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây