Giáo xứ Vinh Hương

@Pontifex - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 05-2021

Thứ tư - 09/06/2021 00:05
@Pontifex - Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 05-2021
- Pope Francis (@Pontifex)
01.05.2021


Tháng Năm này, chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ Thiên Chúa, dấu chỉ của ủi an và vững vàng hy vọng.
Hãy cùng nhau lần chuỗi Mân Côi để có thể đối mặt với thử thách ngày nay và còn để nối kết với nhau như một gia đình thiêng liêng.

- Pope Francis (@Pontifex)
08.05.2021


Coronavirus đem đến cái chết và đau khổ, khống chế cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.
Xin đừng quên những người dễ bị tổn thương nhất.
 
- Pope Francis (@Pontifex)
09.05.2021


Tình yêu Chúa Giêsu ban cho chúng ta cũng giống như tình yêu Chúa Cha yêu mến Ngài: tình yêu thanh khiết, vô điều kiện và nhưng không. Bằng cách ban tình yêu cho chúng ta, Chúa Giêsu đối xử với chúng ta như những người bạn, làm cho chúng ta được Chúa Cha biết đến và liên kết chúng ta với sứ mệnh của Ngài vì cuộc sống của thế gian. (Ga 15.9-17)

- Pope Francis (@Pontifex)
11.05.2021


Ngay cả ngày nay, Thánh Thần Chúa vẫn mời gọi những người nam và người nữ lên đường tìm gặp những ai đang mong tìm hiểu vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của đức tin Kitô giáo.

 
  - Pope Francis (@Pontifex)
14.05.2021


Nếu gia đình không phải là tâm điểm của hiện tại thì sẽ không có tương lai.
Nhưng nếu gia đình tái khởi động, mọi thứ sẽ lại bắt đầu.
 
- Pope Francis (@Pontifex)
16.05.2021


Hôm nay "Tuần lễ 'Laudato Si'" bắt đầu, nhằm thúc đẩy chúng ta ngày càng biết lắng nghe nhiều hơn tiếng khóc của trái đất và tiếng khóc của người nghèo.
Xin cảm ơn các tổ chức đã tham gia và tôi cũng mời gọi mọi người tham gia tuần lễ này.
 
- Pope Francis (@Pontifex)
18.05.2021


Để bảo đảm cho ngôi nhà chung được duy trì đúng cách, chúng ta phải hợp thành một "chúng ta" lớn hơn bao giờ hết, luôn luôn đồng trách nhiệm, với niềm tin vững chắc rằng mọi lợi ích từ trái đất đều vì các thế hệ hiện nay và tương lai
 
- Pope Francis (@Pontifex)
19.05.2021


Trong những ngày chuẩn bị kính trọng thể Lễ Hiện Xuống, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn Chúa Thánh Thần để được bền tâm trong đời sống cầu nguyện với khiêm hạ và mừng vui, nhằm vượt qua khó khăn bằng khôn ngoan và kiên trì.

- Pope Francis (@Pontifex)
23.05.2021


Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa, hoạt động trong tâm trí chúng ta. Ngài đến tận sâu thẳm tim ta như vị khách mời dịu dàng của linh hồn. Đó cũng chính là lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ để chúng ta cô đơn.

- Pope Francis (@Pontifex)
25.05.2021


Đã đến lúc đổ đầy tình yêu thương trên khắp thế gian mà không đồng loã với thế tục.
Đã đến lúc phải thể hiện lòng thương xót hơn là thấm nhuần những chuẩn mực và kỷ cương.
Đây là thời của Thánh Linh! Đây là thời của trái tim tự do trong Thánh Linh!

- Pope Francis (@Pontifex)
28.05.2021


Thánh Linh dạy chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa và đối xử với anh em mình bằng sự dịu dàng của trái tim Ngài.

- Pope Francis (@Pontifex)
29.05.2021

 
Thánh Thần hướng dẫn chúng ta yêu thương không chỉ người yêu thương và suy nghĩ như mình, mà yêu thương tất cả, như Chúa Giêsu dạy.
Có như thế, chúng ta mới biết tha thứ cho kẻ thù và tha thứ cho những lầm lỗi phải chịu đựng. Nó thúc đẩy chúng ta năng động và sáng tạo trong tình yêu
 
- Pope Francis (@Pontifex)
31.05.2021


Nếu chúng ta quên đi điều tốt lành, trái tim sẽ co lại.
Nhưng nếu, như Mẹ Maria, chúng ta luôn ghi nhớ những điều vĩ đại Chúa đã thực hiện.
Nếu như ít nhất mỗi ngày đọc một lời ngợi khen nho nhỏ thì trái tim ta sẽ rộng mở và niềm vui sẽ gia tăng.
 
 Tags: @Pontifex

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây