Vào Thánh Điện, hai người cầu nguyện
Cùng bước vào diện kiến Thánh Nhan
Một người đứng thẳng hiên ngang
Người kia cúi mặt khóc than lỗi lầm
Người biệt phái lầm bầm phách lối
Tạ ơn Ngài! Bao tội chúng sinh
Tham lam, bất chính, ngoại tình
Tôi không sa sẩy, hãm mình ăn chay
Ông liếc mắt chỉ tay khinh dể
Nhờm gớm người thu thuế đứng xa
Lời cầu sập bẫy quỷ ma
Bởi không tìm Chúa lộ ra kiếm mình
Người thu thuế vững tin vào Chúa
Cha nhân từ muôn thuở xót thương
Tấm thân day dứt đoạn trường
Lời cầu khiêm hạ tựa nương bóng Ngài
Trước nhan Chúa nào ai thánh thiện
Ai sống đời cầu nguyện khiêm cung
Mở lòng cho Đấng Vô Cùng
Người ban công chính bên trong tâm hồn
Lòng tan nát khiêm cung con nguyện
Xin Ý Cha thể hiện muôn nơi
Lòng Cha nhân hậu cao vời
Thương con tội lỗi suốt đời thành tâm.
Tác giả bài viết: Nt. Bích Ngọc
Nguồn tin: www.tgpsaigon.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn