Giáo xứ Vinh Hương

Một thoáng suy tư - Xưa và nay

Thứ hai - 29/08/2011 21:36

Một thoáng suy tư - Xưa và nay

- Cầu nguyện cho các bà mẹ

Giáo hội mừng kính thánh nữ Monica, Sử tích kể rằng, đó là một người mẹ mẫu gương tuyệt vời nhưng chịu nhiều đau khổ vì chồng vì con, nhưng nhờ vào những lời cầu nguyện miệt mài mà Chúa đã nhậm lời và cảm hóa được chồng con trở về nẻo chính đường ngay. Đó là chuyện của ngày xưa cách đây hàng bao thế kỷ.

Còn chuyện ngày nay, chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, Một thế kỷ được mệnh danh là nền văn minh nhân loại, con người được đào tạo Đức, Trí, Thể một cách chu đáo, được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, được bảo vệ với những luật nọ điều kia, được hai từ nhân quyền lên tiếng. Nhưng lạ kỳ thay nhan nhản quanh ta còn có biết bao phụ nữ ngày ngày đang gánh chịu nhiều đau khổ trong tâm hồn và thể xác chỉ vì những người chồng, người cha đang đắm chìm trong sa đọa và chấp nhận làm nô lệ cho hung thần rượu chè, cờ bạc. Để rồi khi trở về gia đình đáp trả lại tình yêu thương của vợ con bằng những hành động “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”, thô bạo và vũ phu.

Thôi thì mỗi cá nhân, đoàn thể, Giáo họ, Giáo xứ đang sống trong thời đại ngày nay hãy lấy tinh thần cầu nguyện của thánh Monica ngày xưa để cầu nguyện và bằng nhiều phương thế giúp đỡ họ thoát khỏi vòng vây tội lỗi, đam mê thấp hèn. Trả lại cho mái ấm gia đình nụ cười, niềm vui và hạnh phúc, trả lại cho xứ đạo nét đẹp văn minh và đạo đức

 

Tác giả bài viết: Ngọc Sương-Giáo xứ Vinh An

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây