Giáo xứ Vinh Hương

Mừng 50 Linh mục Cha Isidôrô Lê Hướng

Chủ nhật - 10/04/2011 23:51

Mừng 50 Linh mục Cha Isidôrô Lê Hướng

- Thật quý hiếm khi một gia đình có 2 anh em cùng làm linh mục và cùng nâng đỡ nhau trên con đường mục vụ mãi cho đến lúc tuổi già,

Tôi quen biết cha Isidôrô Lê Hướng từ những ngày đầu thập niên 70. Ngày ấy cha Phaolô Lê Thanh Thiên là cha sở giáo xứ Vinh Hương và có cha anh cùng sát cánh… Thấm thoát đã 40 năm phục vụ trên mảnh đất giáo phận Banmêthuột, ngày mai - 25.3.2011, cha Lê Hướng mừng kỷ niệm 50 năm Chúa đã vì yêu thương trao cho mình chức linh mục. Xin những ai quen biết, hãy cầu nguyện xin Chúa đỡ nâng Ngài trên con đường dâng hiến, để Ngài mãi hạnh phúc – nhất là trong tuổi già.

Thật quý hiếm khi một gia đình có 2 anh em cùng làm linh mục và cùng nâng đỡ nhau trên con đường mục vụ mãi cho đến lúc tuổi già, và cũng thật quý hiếm khi cả 2 anh em cùng đam mê âm nhạc dù đầu tóc đã bạc trắng. Cách đây vài năm, cha Phaolô ngã bệnh, phải nằm viện dưỡng lão và cha bác đã thay cha mẹ giúp đỡ em cho đến ngày em lìa thế vào năm 2010. Sau biến cố đó, dường như cha bác càng đi vào trầm lặng hơn và thánh lễ kỷ niệm ngày mai cũng được tổ chức rất kín đáo.

Tuy vây, ngay từ chiều nay, cha giám tỉnh và một số cha dòng Salêdiêng từ vùng Saigòn đã có mặt tại giáo xứ Vinh Hương để chung chia niềm vui có con khấn dòng của anh chị Trọng Minh, cũng là cựu học viên Donboscô và cha Lê Hướng cũng hiện diện và cùng đồng tế.

Đã có một thời cha Lê Hướng đã đưa về giáo xứ Vinh Hương 5 chiếc kèn đồng đầu tiên và tập tành cho anh em, trải qua trên 20 năm – đội kèn ấy nay đã lớn mạnh với 25 thành viên, phục vụ trong phụng vụ và những lễ hội của huyện nhà. Đã có một thời cha Lê Hướng đã xông pha nơi vùng đất Phước Long, ở đó Ngài đã nâng đỡ nhu cầu mục vụ cho cả một vùng rộng lớn trong gần 10 năm trời và cha cũng hình thành một đội kèn đồng nhi đồng. Và có đến gần 20 năm nay, Ngài trụ trì nơi một giáo họ biệt lập Đức Lệ (năm 2010 mới được nâng lên giáo xứ). Nơi đây, Ngài dồn mọi tâm huyết của một người mục tử để thánh hóa đoàn chiên và nâng cao trí thức cho con em – nơi một vùng đất chịu nhiều thiệt thòi vì cách trở giao thông.

Đã có nhiều lần cha bị ngã bệnh, nhưng rồi động lực tình yêu và đam mê âm nhạc đã nâng ngài dậy để tiếp tục những giờ phụng vụ và những giờ luyện nhạc cho các em. Nhiều tay đàn tí hon giờ đây đã bay xa khỏi vùng trời thôn dã, nhiều người quen biết đã rải rác khắp 4 phương trời, đội kèn đồng tí hon của Ngài đã giao lưu tận nhiều vùng xa… nhưng những ân tình và những món quà thường xuyên được trao gửi đến cha đã như một động lực giúp ngài vui sống và như một phản ảnh cho một cuộc đời dấn thân vì đại nghĩa.

Nếu nói về một hình ảnh về cha Lê Hướng còn lưu lại lâu dài trong lòng giáo hạt Dakmil thì người ta có thể kể đến hình ảnh một cụ già tóc bạc dẫn đầu đội kèn đồng trong đêm trình diễn thánh ca vào dịp Noel 2009 tại giáo xứ Vinh An, với trang phục ông già Noel thật oai hùng và trẻ trung. Hãy học nơi cha Lê Hướng tinh thần vui sống và đam mê. Có câu châm ngôn Anh: Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây