Giáo xứ Vinh Hương

Đức Hồng y Pietro Parolin: "Chúa Thánh Thần, Đấng kiến tạo hoà bình"

Thứ ba - 21/06/2016 04:22
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
 

Hồng y Pietro Parolin phát biểu tại Ukraine: "Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo hòa bình vĩ đại ở đất nước này và trên thế giới".

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh chào các tín hữu tham dự Phụng Vụ Thánh Lễ Ngũ Tuần tại nhà thờ Thánh George của Công giáo Hy Lạp ở Lviv hôm chủ nhật 19 tháng sáu. Trong ngày thứ năm của chuyến thăm chính thức Ukraine, ngài cũng đã gặp gỡ các chủng sinh thuộc Giáo Hội Công Giáo Latinh.

"Cùng hiểu biết về Lễ Ngũ Tuần thay thế cho sự nhầm lẫn ngôn ngữ như thời Babel", Đức Hồng y nói trong nghi thức phụng vụ. "Chúng ta hãy cùng cầu xin Thánh Linh ban cho chúng ta sự hiểu biết lẫn nhau cách mới mẻ này để chấm dứt mọi hận thù".

Đức Hồng y Parolin ghi nhận rằng nhiệm vụ của ngài đã được phó thác nơi Chúa Thánh Thần. "Tôi đến đây với mục đích gặp gỡ những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực chiến tranh, để mang đến vòng tay của Đức Giáo Hoàng và những giúp đỡ cụ thể của các tổ chức từ thiện của Giáo Hội".

"Ước mong mọi tín hữu trong Chúa Kitô, nhờ công trình của Thánh Linh, tìm ra con đường hiệp thông mà Thần Khí không ngừng khơi dậy trong những người tin vào Ngài. Tình huynh đệ này rộng mở cho mọi tín hữu và tất cả những ai chân thành tìm kiếm Thiên Chúa".

Tại cuộc gặp gỡ các chủng sinh Giáo Hội Latinh, Đức Hồng Y khuyên họ nên ra khỏi nhà thờ, ra đi "tìm kiếm mọi người, tiếp xúc thường xuyên với họ, kiên nhẫn lắng nghe họ và tư vấn cho họ một cách khôn ngoan".  Ngài kêu gọi: "Hãy ra khỏi căn nhà của bạn, tìm gặp và giải đáp cho những người đang tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa mà có thể họ đã không tìm thấy trong Giáo Hội". Hãy thoát ra khỏi "cuộc sống thoải mái và được trả lương nhưng khép kín trong sự ích kỷ thiếu niềm vui và hy vọng".

Đức Hồng y cảnh báo các chủng sinh về những "biệt khu" của chủ nghĩa dân tộc và kêu gọi họ đừng bao giờ nhượng bộ cơn cám dỗ này. Ukraine cần "mở ra những chân trời rộng lớn hơn". "Một thứ 'chủ nghĩa dân tộc phẫn nộ' tự cho mình là đại diện chính thức duy nhất của bản sắc dân tộc thực chất là kết quả của mặc cảm tự ti". Nó không thể chấp nhận "đa nguyên" là "công cụ tuyệt vời cho sự phát triển". Nó không cho phép đáp ứng "lời kêu gọi sáp nhập Ukraine không chỉ về tinh thần mà còn về văn hóa trong sự giao thoa lẫn nhau này, điều mà ngày nay là một dấu hiệu trưởng thành của dân chúng".

Theo Radio Vatican, vào sáng thứ Hai, 20 tháng 06, Đức Hồng y đã đến thăm đền thờ Chiến sĩ Vô danh ở Kiev, và sau đó ngài đã gặp gỡ các nhà truyền giáo thuộc Tu hội Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Nhà thờ Thánh Alexander và ăn trưa tại Tòa Khâm Sứ với ngoại giao đoàn.

Tác giả bài viết: Marina Droujina, zenit - Huuchanh lược dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây