Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha Phanxicô: Tất cả chúng ta đều có thể nên thánh

Thứ sáu - 01/11/2013 09:55
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.








Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh truyền tin thứ sáu, lễ Các Thánh.



Các Thánh không phải là những người siêu phàm.
 
Các Thánh không phải là những người siêu phàm và cũng không phải hoàn hảo từ khi mới sinh. Đây là những người trước khi đạt đến vinh quang nước trời đã sống một cuộc sống bình thường với những niềm vui và đau khổ, với mệt mỏi và hy vọng. Nhưng khi họ biết tình yêu của Thiên Chúa, họ đã bước theo với cả trái tim, một cách vô điều kiện và không giả tạo, họ đã dành trọn cuộc sống để phục vụ tha nhân, họ đã chịu đựng đau khổ và nghịch cảnh mà không oán hận, họ lấy điều thiện để đáp lại điều ác, họ gieo rắc niềm vui và hòa bình. Các thánh là những người nam và người nữ mang niềm vui trong trái tim và đem niềm vui đó đến cho tha nhân.
 
Nên thánh không phải là đặc ân dành riêng cho một số người, nhưng là một ơn gọi cho tất cả mọi người. Tất cả được mời gọi để đi theo lối đường nên thánh và con đường này có một cái tên, một khuôn mặt: Đức Giêsu Kitô. Ngài chỉ cho chúng ta đường đi trong Tin Mừng: Tám Mối Phúc Thật (Mt 5 , 1-12). Nước trời, trên thực tế, dành cho tất cả những ai không đặt niềm tin vào vật chất mà vào tình yêu Thiên Chúa, cho những ai có tấm lòng giản dị khiêm nhu, cho những ai không khoe khoang chính trực và không xét đoán người khác, cho những ai biết chia sẻ khổ đau với người đau khổ và biết vui mừng với kẻ mừng vui, cho những ai không bạo tàn nhưng đầy lòng thương xót và cho những ai biết kiến tạo hòa bình.
 
Chứng từ của các thánh khuyến khích chúng ta lội ngược dòng.
 
Các thánh nói gì hôm nay? Họ nói với chúng ta: Hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa vì Ngài không để ta thất vọng! Với chứng từ của họ, họ khuyến khích chúng ta đừng sợ lội ngược dòng, đừng sợ bị hiểu lầm và nhạo báng khi rao giảng về Ngài trong Tin Mừng. Các thánh minh chứng bằng chính đời sống mình, đời sống của người trung thành với Thiên Chúa và Lời Ngài, đã trải nghiệm sự ủi an của tình yêu Chúa và đã được gấp trăm trong cõi đời đời. Đây là những gì chúng ta mong đợi và những gì chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em đã qua đời. Với sự khôn ngoan, Giáo Hội đã đặt để mối tương quan gần gũi của lễ Các Thánh và lễ cầu cho các tín hữu đã khuất. Bằng lời ngợi khen Thiên Chúa và tôn kính các thánh, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho những người đã đi trước chúng ta trong tình trạng đang vượt qua từ cõi đời này đến cuộc sống vĩnh cửu.
 
Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô hứa cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của bạo lực, nhất là những Kitô hữu đã chết vì bị bức hại. Đức Thánh Cha cũng mời gọi tín hữu cầu nguyện trong im lặng cho những người di cư.
 

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây