Giáo xứ Vinh Hương

Hồng ân vĩnh khấn - Nữ tu Têrêxa Hoàng Thị Kim Uyên

Thứ ba - 12/08/2014 21:09
- “Các con hãy là chứng nhân của Thầy” (x. Cv 1:8)

Tôi như một loài hoa dại nhỏ bé tầm thường yếu đuối nhưng Thiên Chúa cũng không quên. Ngài đã cho tôi được góp mặt trong cuộc đời. Ngài lại đưa tôi vào vùng đất dành riêng để chăm sóc bằng những cơn mưa hồng phúc chứa chan, bảo bọc tôi qua bàn tay của Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, lời tâm sự của Sơ Têrêxa Hoàng Thị Kim Uyên.

Được biết, vào lúc 8 giờ 30' ngày 07.8.2014, tại nguyện đường hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, 134/4 Khu phố 5, Phường Tam Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 13 nữ tu, trong đó có Sơ Têrêxa Hoàng Thị Kim Uyên đã được lãnh nhận Hồng ân Vĩnh khấn do Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự cùng với gần 100 linh mục đồng tế trong thánh lễ.



“Các con hãy là chứng nhân của Thầy” (x. Cv 1:8). 14 năm trên hành trình ơn gọi là 14 năm được đón nhận biết bao ưu ái mà Thiên Chúa ban tặng “Ta đã gọi con bằng chính tên con, con là của riêng Ta” (Is 43,1b). Vâng, từ nay Sơ Têrêxa sẽ làm vinh danh Thiên Chúa, sẽ sống trọn đời dâng hiến, để ra đi loan báo Tin Mừng giữ trọn 3 lời khấn: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Cũng từ đây, Sơ Têrêxa sẽ mạnh bước đồng hành để hoạt động giúp người, giúp đời nhờ vào lời cầu nguyện, hy sinh và làm chứng tá trong đời sống tu trì.

Là người con thứ sáu trong một gia đình có tám anh chị em, Sơ Têrêxa là người được Ông bà cố JB. Hoàng Thiệu và Anna Phan Thị Quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, ông bà đã rộng lượng hy sinh để con đường dâng hiến của Sơ được nên trọn. "Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng.( Tv 103,15). Sơ Têrêxa ví mình chỉ là một bông hoa đồng nội bé nhỏ, mong manh giữa bão đời. Quả thật hôm nay, phía sau lớp bụi mờ của những đóa hoa dại ven đường ấy, là một màu trắng tinh khiết, là một sức sống mạnh mẽ. Dù mỏng manh nhưng nó phải trải qua bao nắng mưa sương gió, mặc cho người đời dẫm đạp, càng bị vùi dập nó càng vươn lên mãnh liệt để tặng cho đời những nụ hoa bé nhỏ. Một ý tưởng thật tuyệt vời trong ngày đánh dấu bước ngoặc của cuộc đời hiến dâng.
 

Ngày 27. 8. 2000 - Gia nhập dòng
Ngày 6.8.2008 - Hồng ân Tiên khấn
Ngày 07.8.2014 - Hồng ân Vĩnh khấn

Sáng thứ hai ngày 11.8.2014, tại nhà thờ Vinh Hương, cha Quản nhiệm Phaolô Trần Vĩnh Niệm cũng đã cử hành thánh lễ tạ ơn do ý nguyện của gia đình, gia tộc. 

Niềm vui hôm nay chắc chắn sẽ mãi triển nở, nhưng mầu nhiệm thập giá vẫn đang gọi mời. Xin chúc mừng Sơ Têrêxa. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn đủ đầy và dõi bước để Sơ luôn thẳng tiến trong trọng trách tông đồ mà Ngài đã gởi trao.
 






Nguồn hình ảnh: Từ gia đình

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây