Giáo xứ Vinh Hương

21 điều hối tiếc thường nghe từ người hấp hối

Thứ năm - 02/08/2018 08:21
Nếu có điều nào là thói quen của bạn thì đã đến lúc cần thay đổi!

Tất cả chúng ta đều biết, không ai trước khi chết hối tiếc rằng họ có quá ít thời gian để làm việc.

Thực ra, hối tiếc thường tập trung hơn vào "những gì tôi đã làm và những gì tôi đã không làm".

Sau đây là những điều thầy Elder Nelson thường nghe người hấp hối nói ra, và thầy đã ghi lại:

1- Những lần tôi làm gương xấu và có nhiều người bắt chước.

2- Tôi thờ ơ với đau khổ của người lân cận.

3- Đã bao lần tôi không khen ngợi, không biết ơn và không khuyến khích những người thực sự cần hay xứng đáng được như thế.

4- Tôi huyênh hoang với thành công nhưng lại buộc tội những thất bại của mình.

5- Tôi không tôn trọng sự vô tội của ai đó hoặc ngăn cản ước mơ của người khác.

6- Tôi chi tiêu tiền vào những thứ không cần thiết và chẳng bao giờ dùng đến.

7- Những lần tôi chậm tha thứ và không nỗ lực để tha thứ.

8- Tôi lợi dụng người yêu thương mình để đạt được điều gì đó vì ích kỷ.

9- Tôi không giúp người khác nên tốt hơn trước khi quá muộn.

10- Tôi không thăm viếng hoặc không dành thời gian cho người lân cận vì nghĩ rằng họ không đủ thông minh, thiếu giáo dục hoặc vô tích sự.

11- Tôi đã chối từ Thánh Giá quá nhiều lần.

12- Tôi chỉ bằng lòng với việc xu nịnh ngay cả khi tôi biết đó là giả dối.

13- Tôi thường xuyên phàn nàn hơn là biết ơn.

14- Tôi thường nói những lời thô lỗ, tục tĩu hay bất lịch sự.

15- Tôi thường tham dự vào những câu chuyện báng bổ Thiên Chúa, chỉ trích đức tin hay Giáo Hội.

16- Tôi lãng phí rất nhiều thời gian cho những thứ tầm thường... Đó là một sự lãng phí thời gian mãi mãi.

17- Tôi đã nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện lời hứa.
18- Có những lúc lẽ ra tôi có thể cầu nguyện và phải cầu nguyện, nhất là phải yêu thương nhiều hơn.

19- Tôi đã quên Chúa Giêsu.

20- Tôi gây tổn thương cho người chung quanh mình bằng cách này hay cách khác.

21- Tôi thiếu tình yêu thương. Lẽ ra tôi phải yêu Chúa và yêu tha nhân nhiều hơn.

Tác giả bài viết: ALETEIA, "21 regrets entendus sur un lit de mort" - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây