Giáo xứ Vinh Hương

Giáng Sinh, để Chúa gặp gỡ chúng ta

Thứ hai - 02/12/2013 08:47








Bài giảng lễ sáng thứ hai, 02/12/13, của Đức Giáo Hoàng tại nguyện đường Nhà Thánh Martha:
 
Giáng sinh không chỉ là một lễ hội hàng năm, hay chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng còn hơn thế: chúng ta đang trên đường đến gặp Chúa. Giáng sinh là một cuộc gặp gỡ. Và chúng ta đến gặp Ngài: Gặp gỡ Chúa với cả trái tim, với cả cuộc sống; gặp gỡ Chúa hằng sống; gặp gỡ Chúa với niềm tin.
 
ĐGH quảng diễn ​​đoạn Tin Mừng hôm nay: Sống đức tin không dễ dàng. Chúa Giêsu, trong bài đọc chúng ta vừa nghe (thuật lại việc viên đội trưởng La Mã cầu xin Chúa Giêsu chữa lành người nhà mình với niềm tin), đã ngạc nhiên vì đức tin của ông. Ông đã đi một chặng đường dài để gặp Chúa, và ông thực hiện điều đó với niềm tin. Đó là lý do tại sao ông không chỉ gặp Chúa, mà còn cảm nhận niềm vui được Chúa gặp gỡ. Đó chính là cuộc gặp gỡ mà chúng ta mong muốn: Gặp gỡ với cả niềm tin.
 
Nhưng quan trọng hơn cả gặp Chúa, là để cho Chúa gặp gỡ chúng ta. Nếu chỉ gặp Chúa mà thôi, thì có thể nói, chúng ta là chủ sở hữu của cuộc gặp đó; nhưng khi để cho Ngài gặp gỡ, chính Ngài thấm nhập vào trong chúng ta, chính Ngài canh tân chúng ta, vì đó mới đích thực là "Chúa đến": Ngài đến để đổi mới trái tim, đổi mới tâm hồn, đổi mới cuộc sống, đổi mới hy vọng, đổi mới con đường. Chúng ta đang đi trong cuộc hành trình đức tin, với đức tin của vị đội trưởng, để gặp Chúa và quan trọng hơn là để chính Chúa gặp gỡ chúng ta.
 

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây