Giáo xứ Vinh Hương

Cảm tạ và tri ân

Chủ nhật - 16/07/2017 17:47


Một tiết mục văn nghệ cho ngày giáo xứ kỷ niệm 60 năm thành lập của nhóm U60 Vinh Hương
Hãy tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hồi tưởng về chặng đường hơn nửa thế kỷ qua với nhiều biến động và đổi thay, nhờ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, giáo xứ chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, để tiếp tục hiện diện và phát triển như ngày hôm nay.

Cùng chung tâm tình tạ ơn với giáo xứ, nhân dịp kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển, chúng con có vài tâm tình xin được chia sẻ.

Dịp kỷ niệm 60 thành lập là một điểm dừng quan trọng để tất cả con chiên trong giáo xứ bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với các bậc tiền nhân, đặc biệt là Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự mọi điều tốt đẹp nơi mảnh đất thân yêu này.

Tạ ơn Chúa vì đức tin Ngài đã thương ban trên thế hệ cha anh chúng con như những hạt giống  tốt, mà nay đã trở thành một cây đại thụ xum xuê trổ sinh nhiều hoa trái. Hôm nay hạt giống Tin Mừng ấy đã lớn lên từng ngày, nhờ hồng ân Thiên Chúa không ngừng chan tưới để sức sống Nước Trời nở rộ trên miền đất mới màu mỡ suốt hành trình hơn nửa thế kỷ qua.

Giờ đây Vinh Hương là một giáo xứ lớn mạnh đã phát triển thành 3 giáo xứ là Vinh Hương,  Bác Ái và Đức Lệ. Những thành quả hiện tại như những bó lúa nặng hạt, nhắc nhở thế hệ sau ghi nhớ công ơn tiền nhân đã gieo trồng vất vả, vun trồng trong nắng mưa, để được đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nhìn lại như là một sự gợi nhớ về cội nguồn "con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn". Nhìn lại để không bao giờ quên ơn chăm sóc đoàn chiên của các vị mục tử, đặc biệt là cha cố GB Hồ Sĩ Cai, vị sáng lập nên giáo xứ Vinh Hương hôm nay.

Đọc lại lịch sử của giáo xứ lòng chúng con không khỏi bồi hồi và cảm phục: "cảm" vì một tình yêu dấn thân qua bao thế hệ của các bậc tiền nhân; "phục" vì tấm lòng quảng đại của các vị mục tử đã vun trồng hạt giống đức tin trở nên cánh đồng đầy hoa trái. Giờ đây chúng ta là con cháu cần can đảm tiếp bước gieo hạt mầm tình yêu ấy trên mảnh đất quê hương này.

Tạ ơn Chúa đã gọi và chọn từ lòng mẹ giáo xứ chúng con những ơn gọi linh mục, tu sĩ ưu tú để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội. Lạy Chúa, tất cả là hồng ân, chúng con được lãnh nhận cách nhưng không từ Chúa.

Chặng đường 60 năm thành lập và phát triển của giáo xứ đã ghi đậm những mốc son, những thăng trầm, có lúc tưởng chừng như bế tắc. Nhưng bàn tay của Thiên Chúa luôn đồng hành và che chở. Ngài đã dẫn chúng con vào miền đất mới "đầy sữa và mật".

60 năm một chặng đường dài, nhờ ơn Chúa giúp cùng với sự che chở phù trì của Mẹ Maria, thánh Gioan Tẩy giả, và những đóng góp tinh thần vật chất, hy sinh vất vả của mỗi thành phần dân Chúa trong giáo xứ mà chúng con có được những thành quả tốt đẹp đó là: Nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, các đền đài... và nhất là gia tài vô giá là hồng ân đức tin mà các ngài đã xây dựng trong tâm hồn mỗi người chúng con.

Nhìn lại để cảm, để tin và để thốt lên rằng "tất cả là hồng ân". Nhìn về quá khứ với lòng biết ơn để sống giây phút hiện tại với lòng hăng say, và hướng về tương lai với niềm hy vọng. Để giáo xứ chúng con lại vươn lên, lướt sóng ra khơi cùng con thuyền Giáo hội.

 

Tác giả bài viết: U60 - giáo xứ Vinh Hương.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây