Giáo xứ Vinh Hương

Tạ ơn 60 năm giáo xứ Vinh Hương

Thứ tư - 19/07/2017 10:29

 

 

Sáu mươi năm, thời gian có thể đủ dài cho hành trình dựng xứ. Mưa lũ làm phai nắng bạc màu, trong quá trình chuyển giao thế hệ. Tiền nhân đã ra đi không ít. Nghĩa trang buồn lạnh và rộng dài cho thân quyến, đã ghi tên vào sổ những người khuất núi theo dòng thời gian.

Nhưng sáu mươi năm không quá ngắn cho san sẻ những bất trắc, những chênh vênh, cả những thăng trầm bèo bọt, không hẳn đã qua thời kỳ gian khổ. Đây đó vẫn ngậm ngùi, vẫn không ít bộn bề, trong cuồn cuộn cơn sóng dữ phận đời.

Sáu mươi năm đón nhận và cảm nghiệm những năng động của hồng ân. Trải nghiệm những biến tấu cuộc đời, trải lòng trước suối nguồn ân đức, chan chứa trong tình mẹ biển trời, ngan ngát ơn quan phòng diệu vợi, lời thưa vâng theo mẹ trước ơn gọi làm con và là tín hữu trung thành.

Sáu mươi năm giáo xứ Vinh Hương đồng hành, thăng trầm và biến đổi theo nhịp thời gian. Cảm nhận những nghĩa thiết, tương tri tình làng nghĩa xóm, chuyển mình qua bốn mùa đông hạ xuân thu.

Giờ đây, trong thời điểm sáu mươi năm giáo xứ Vinh Hương, ta dừng lại giữa vạn nẻo đa đoan, nhìn lại cuộc hành trình đã qua, trên nhiều cung bậc tâm tình cảm tạ.

Tạ ơn bởi những niềm vui đến từ Thiên Chúa và đến từ con người.

Chúa đưa bước con dân Vinh Hương hiện diện nơi mảnh đất trù phú này. Giữa trùng điệp núi rừng, trên nhiều bình diện, họ trung thành với ơn gọi làm con, và cố gắng lưu truyền cho con cháu, dù vật đổi sao dời.

Tạ ơn vì những gian khó, cả những thách đố đổi thay. Vì chính nơi mảnh đất màu mỡ này, hạt giống đã nảy mầm, cây trái đã xum xuê.

Tạ ơn các Chủ Chăn các giáo phận Mẹ. Hạt giống tin yêu các ngài gieo vãi, theo gian khó lớn lên, để đời sống cầu nguyện và lòng nhiệt thành tông đồ được hiện sinh hôm nay.

Tạ ơn tiền nhân những ngày đầu lập xứ, những bước chân không mỏi với thời gian, theo các cha nguyên quản xứ và phó xứ hình dựng nên giáo xứ này. Những người con kiên vững trong đức tin giữa lắm lúc phong ba bão tố. Bền lòng trong đức cậy, giữa núi thẳm muôn trùng. An hòa trong lòng mến, nương tựa và chia sẻ ngọt bùi, dìu nhau chung một hướng.

Tạ ơn các Ông Câu Ông Biện, vì chính nơi sân vườn gia đình các ông, đỏng đảnh những cơn mưa, bên ánh lửa nhập nhòa, trọ trẹ lời kinh bổn lẽ cần, mà thế hệ hậu sinh bền chặt một niềm tin, trưởng thành trong từng lề thói gia phong.

Tạ ơn vì những thăng trầm thành bại, và cả những hạn hẹp kiếp người. Bởi từ nơi xứ đạo này, con cháu đã trưởng thành, đã bay cao. Chính trong khung trời này, chồng cảm ơn vợ, lời hẹn ước trăm năm, hiện diện sinh động trong từng thành bại của chồng, để Thánh Gia hiện diện nơi gia đình. Vợ cảm ơn chồng, đôi bờ vai cho mẹ con nương tựa từng ngày. Nước mắt sáng lo toan, mồ hôi trưa thấm áo, kiếm tìm hạnh phúc đoàn viên. Các con cảm ơn ba mẹ, sinh thành và dưỡng dục trên mảnh đất này. Xứ đạo này là quê hương thơm mùi cà phê cây trái. Là nắng sớm, là mưa chiều bao la kỷ niệm nuôi dưỡng tâm hồn.

Tạ ơn muôn con người và muôn tấm lòng, đã chia sẻ niềm vui, đã san sớt những lo toan gánh nặng, trong suốt hành tình sáu mươi năm qua.

Mỗi người con Vinh Hương, không ngừng viết tiếp lời tạ ơn. Bởi sự hiện diện không chỉ dừng lại nơi thời điểm này.

Ân lộc hôm nay là thành quả của chuỗi ngày nhận lãnh sáu mươi năm. Và còn hơn thế nữa, trổ sinh cho cây Vinh Hương vươn rộng tán dài. Để sự hiện diện này, là quà tặng tốt lành cho con cháu hậu sinh. Lạc quan vươn tới trong tin tưởng và phó thác vào Đấng Quan Phòng.

Muôn ngàn đời xin cất tiếng dâng lời tạ ơn.
 

Hợp xướng Nhạc Khúc Tri Ân (Hương Vĩnh)  -  Ca đoàn tổng hợp Vinh Hương
Đêm diễn nguyện Cảm Tạ Hồng Ân 18.07.2017

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây