Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha Phanxicô: "Ca hát là ngôn ngữ kết nối trái tim"

Thứ hai - 12/11/2018 22:27
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.




"Ca hát là ngôn ngữ kết nối trái tim",  Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định trong bài diễn văn trước các thành viên Hiệp Hội "Alunni del Cielo" trong buổi tiếp kiến riêng ngày 10 tháng 11 / 2018.


 

Các bạn thuộc cộng đoàn Alunni del Cielo thân mến!

Cha rất vui được chào đón các con nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp Hội và kỷ niệm 10 năm ngày mất của người sáng lập là cha Giuseppe Arione, thuộc dòng Tên. Cha muốn nồng nhiệt chào mừng tất cả các con! Hiệp Hội của các con gồm 2 nhóm là Revival và Amen, được đưa vào Istituto Sociale uy tín từ lâu đời của Turin, một học viện mà mục đích giáo dục là trau dồi trải nghiệm thiêng liêng của thánh Ignatio Loyola. Với sự giúp đỡ của tuyên uý các con là cha Piero Granzino, các con cam kết làm chứng tá Tin Mừng bằng âm nhạc và tiếng hát, để đến với  trái tim mọi người, kể cả những người đã xa rời Giáo Hội và Đức Tin.

Sứ vụ các con được thực hiện theo đường lối ân sủng và chứng từ của cha Arione, người mà từ năm 1968 đã phản đối thái độ bất khoan dung bằng cách hiện thực hoá đường hướng của Công Đồng Vatican II vì một Giáo Hội đối thoại với thế giới đương đại. Ngài đã chọn cho mình phương thức tông đồ bằng cách sử dụng âm nhạc và tiếng hát như một loại ngôn ngữ có khả năng truyền đạt toàn cầu vẻ đẹp và tình yêu kitô giáo. Ngài đã ra đi "trên mọi nẻo đường", bao gồm cả những nơi Giáo Hội chưa đặt chân đến, để gặp gỡ người trẻ, ở đó họ đã tự tìm nhau và tự tổ chức. Tất cả, không có sự phân biệt, Ngài chuyện trò với họ trong đồng cảm và từ tâm, giới thiệu một con đường đức tin và huynh đệ. Mục đích là để loan báo Tin Mừng bằng tiếng hát, giới thiệu một niềm tin loan báo và ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, truyền rao tình bằng hữu và sự sẻ chia huynh đệ.       

Cha khuyến khích các con tiếp tục đường lối của vị tu sĩ dòng Tên quảng đại này, bằng cách đổi mới hình thức nhưng vẫn giữ gìn nguồn cảm hứng tiên tri vẫn đang phù hợp với thời đại. Để làm được như vậy, cần phải chăm lo đời sống nội tâm, không "bay bổng" với huyên náo thế tục nhưng nuôi dưỡng nó bằng cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, lắng nghe Lời Chúa, thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhất là xưng tội rước lễ. Nhờ thế, lời ca và giai điệu của chúng con không chỉ được nâng cao giá trị thưởng thức âm nhạc, mà còn trở nên phong phú hơn nhờ đời sống chứng tá ki-tô giáo của các con. Lời ca và giai điệu đó sẽ thúc đẩy người nghe mong ước kết hiệp với Thiên Chúa. Bằng cách đó, chúng con sẽ trở nên người nhiệt thành mang sứ điệp Tin Mừng.                  

Sứ vụ của các con bắt nguồn từ truyền thống Kinh Thánh, đặc biệt là Thánh Vịnh mời gọi chúng ta chúc tụng Thiên Chúa bằng cây đàn thập lục, ca tụng ngợi khen Chúa bằng các loại nhạc cụ dây và sáo (TV 33,150). Ca hát cũng đòi hỏi tự nguyện và thiện chí, nhưng đó là nỗ lực bổ ích, bởi lẽ ca hát giúp tâm hồn trở nên nhạy cảm hơn với Lời của Thánh Linh, đặc biệt là khi tham dự nghi thức phụng vụ bằng ca hát sẽ giúp tín hữu đến gần và kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Vì vậy, chính các con giúp cộng đoàn bày tỏ niềm vui, niềm tin, sám hối và tình yêu... Ca hát là ngôn ngữ kết nối trái tim. Cha đặc biệt cảm ơn các con, bởi lẽ chính các con đang lan toả một sứ điệp hoà bình và huynh đệ vượt qua mọi biên giới.

Trong ca đoàn, chúng ta trải nghiệm niềm vui và niềm đam mê đa âm sắc. Cha cũng mời gọi các con trở thành "đa âm sắc" cả trong cuộc sống hàng ngày, đối với tha nhân cũng như giữa các con với nhau.  Trước hết, hơn cả nét thẩm mỹ của bài hát, các con hãy làm cho người khác nhận ra các con là những tông đồ đích thực và là chứng tá của Đức Kitô khi các con yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lý do tại sao các con được mời gọi nên một, một trái tim và một tâm hồn. Đối với tha nhân, khi tự nhắc nhở về sứ vụ hướng đến người nghèo và đường phố, các con tiếp tục đón nhận những người này vào cộng đoàn và gia đình mình, bằng cách lắng nghe họ, cùng hát với họ "Tin Mừng của người bé mọn". Phương cách của các con là cách thế để trở nên một Giáo Hội sứ vụ, có khả năng lan toả và thu hút những người đang mong chờ gặp gỡ Chúa Giêsu mà chính họ không hề hay biết.

Cha biết các con thường xuyên suy tư về lời Cha Arione: "Hãy ra đi để tìm tha nhân, hãy dừng lại để thấy chính mình". Ước gì nụ cười trên khuôn mặt, chất tươi tắn của giọng ca và hoà âm trong ca khúc được các con chuẩn bị trong cầu nguyện và truyền cảm hứng cho từng người nghe niềm vui đích thực của cuộc sống và niềm hy vọng vào tương lai. Cùng với những lời chúc đó, cha muốn nhắc lại đánh giá cao của Giáo Hội về việc tông đồ của các con. Trong khi các con tin tưởng vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cécilia, cha ban phép lành cho các con cùng thân thân các con. Cũng xin vui lòng nhớ cầu nguyện cho cha nữa.
Cám ơn các con!

 

Tác giả bài viết: ZENIT, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây