Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ giỗ mãn tang cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh

Thứ bảy - 01/08/2015 17:09
- "Chúa dẫn con tới đồng cỏ non xanh" Tv 22.

Cách đây tròn 2 năm, 01.8.2013, cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh vẫn còn đó, ngài đang hiện diện giữa đoàn chiên, lúc ấy vây quanh ngài với những ánh mắt đầy trìu mến và tiếc thương. Quả thật, đã qua ngần ấy thời gian, cha cố Phaolô thân yêu vẫn đang còn sống giữa lòng giáo xứ, nhưng chỉ là trong ký ức. Lời cầu nguyện và thể hiện tinh thần sống đạo là phương thế hữu hiệu nhất để tỏ lòng thành kính, yêu thương đối với vị mục tử đã hết lòng tận tụy vì đoàn chiên.

Hôm nay 01.8.2015, lễ giỗ mãn tang cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, những người thân yêu, anh em huyết tộc, linh tộc, quý tu sĩ nam nữ, quý chức quy tụ về nhà thờ Vinh Hương để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài. Nơi đây, trong 18 năm, suốt quảng đời linh mục của ngài đã gầy dựng và vun vén. Đồng tế trong thánh lễ với cha Tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu có 16 linh mục, gồm có cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng Quản hạt Đăkmil, quý cha linh tông, thân hữu và quý cha trong và ngoài giáo hạt.
 

Khai mở đầu lễ, cha Tổng đại diện mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp lời cầu nguyện cho cha cố Phaolô, để ngài sớm được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nghĩa tử là nghĩa tận, giáo xứ Vinh Hương đã thể hiện một tình yêu đặc biệt dành cho cha cố quản xứ, cha nói.

Sau Tin Mừng Ga 12, 23. Cha Stêphanô quảng diễn về sự đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập giá, Ngài đã làm của lễ hiến tế đền tội cho nhân loại. "Đã đến giờ con người được tôn vinh", nhờ những sự mục nát, những nhục hình ấy mà Thiên Chúa được tôn vinh. Xuyên suốt cuộc đời dương thế của Chúa đã mở ra cho mỗi người một hướng đi mới. Cũng như qua đời sống của cha cố Phaolô đã thể hiện tình yêu tuyệt đối với Thiên Chúa. Cha đã chết cho Chúa, chết cho tha nhân để mong tìm lại được sự sống vĩnh cửu trên trời.

Trước lời nguyện hiêp lễ, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn cảm ơn cha Tổng đại diện, cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và quý khách, vì lòng thương mến cha cố Phaolô, vì sự hiệp nhất trong Giáo Hội, quý cha, quý vị đã đến đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố quản xứ Vinh Hương nhân dịp lễ giỗ mãn tang.

Sau lễ, giáo xứ có mời quý cha cùng quý khách dùng cơm trưa tại khuôn viên nhà giáo lý.
 










Gia đình cha cố Phaolô

Chết không phải là hết, nhưng là đang chuyển hướng, đang biến đổi từ đời tạm sang đời vĩnh cửu. Với cách nhìn đó đã giúp cho mỗi Kitô hữu thêm niềm hy vọng  và giúp tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Trong nghi thức kính viếng và cầu nguyện nơi mộ phần của cha cố Phaolô trước thánh lễ đã gợi lên trong tâm khảm mỗi người con Vinh Hương và những người yêu mến ngài thật nhiều cảm xúc. Lúc này đây, trong làn khói hương nghi ngút, không ai mà không khỏi bùi ngùi xót thương; đã có nhiều giọt lệ lăn dài vì tưởng nhớ; có nhiều bàn tay ngần ngại vì chỉ muốn được xoa lên mộ phần của cha, kèm thêm những lời khấn xin. Hình ảnh  vị linh mục đạo đức, nhân hậu, khiêm nhường cứ đan xen trong mỗi đời sống. Chỉ mong biến sự nhớ thương hiệp thành lời cầu nguyện cho ngài sớm được về hưởng Phúc Thiên Đàng. Thật đẹp, thật đẹp, dấu ấn này nào đâu dễ quên. 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây