Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh 2018

Thứ sáu - 30/03/2018 22:50
Cùng với Giáo Hội trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (30.03.2018), tưởng niệm cuộc Thương Khó Của Chúa, giáo xứ Viinh Hương hướng về ngày trọng đại này với những phần phụng vụ sau:

5 giờ 00 - Ngắm 15 sự Thương khó của Chúa do giáo họ Thanh Tân và Đức Bình đảm trách.


10 giờ 00 – Ngắm Rằng, giáo họ Vinh Sơn.
15 giờ 00 – Khai mạc Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa.

17giờ 00 – Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa do Cha quản xứ chủ sự.

19 giờ 30 – Đi đàng Thánh giá trọng thể.

Ngày hôm nay, thập giá đã minh chứng cho tình yêu. Tình yêu của Chúa Cha, muốn tất cả mọi người được cứu rỗi nơi Người con yêu dấu đã đến tận cùng bằng cái chết nhục nhã. Phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa được diễn tiến như sau:

Sau khi Cha chủ tế tiến ra và phủ phục trước bàn thờ, đến Phần Thứ Nhất - Phụng Vụ Lời Chúa.

Tiếp đến hai bài đọc và bài thương khó của Thánh Gioan

Phần giảng lễ, Cha quản xứ giúp cộng đoàn nhìn lại khung cảnh một buổi chiều đổ máu, Chúa Giêsu đã tuyên xưng chính bản thân mình. Ngài mời gọi mọi người phải thật sự hành động theo mầu nhiệm “yêu Chúa” hết lòng, hết linh hồn, Bởi vì Chúa đã hiến dâng mạng sống, chịu treo trên thập giá và chịu chết vì tội lỗi nhân loại. Do vậy hãy sống với mầu nhiệm của Chúa một cách trọn vẹn.

Kết thúc bài chia sẻ trong cuộc tưởng niệm Chúa chịu chết, Cha nhấn mạnh “hôm nay, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa đi vào cõi chết, để rồi từ cái chết của Chúa mà chúng được đi vào trong cõi thinh lặng của Ngài, và từ cõi thinh lặng đó chúng ta lại được bước vào trong vinh quang. Nhờ đó chúng ta được sống và sống muôn đời. Hãy nghiệm xem Ngài chết cho ai, cho tôi, cho anh, cho bạn hay không phải cho chúng ta? hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân, để rồi chúng ta được chiêm ngắm Chúa một cách hoàn hảo hơn.

Sau bài chia sẻ, cộng đoàn cùng dâng những lời cầu nguyện đặc biệt cho hết mọi nhu cầu của nhân loại và Hội Thánh.

Phần thứ hai - Nghi thức Kính thờ Thánh giá. Từ cuối nhà thờ, Thánh giá được cung nghinh và tung hô lên cung thánh trong sự thờ lạy của cộng đoàn. Sau đó, cha xứ, thầy xứ, ban lễ sinh, các "tông đồ", quý chức và quý cố hôn kính Thánh giá.
 
Phần thứ ba – Rước lễ. Hiến tế Tiệc ly giờ đây đã được hoàn tất do cái chết của Chúa. Khi được rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa cũng là lúc cộng đoàn được thông hiệp trong Tình yêu Hiến tế của Chúa, không dừng lại nơi Thánh giá mà còn tham dự vào sự sống của Đức Kitô Phục sinh.
 
Kết thúc các nghi thức, cộng đoàn ở lại tiếp tục hôn kính Thánh giá Chúa.
 
Phần đi đàng Thánh giá trọng thể, suy niệm về MẦU NHIỆM THẬP GIÁ do Hội gia trưởng và hiền mẫu đảm trách.
 
Phụng vụ Thánh ngày thứ sáu thật nghiêm trang và sốt sắng giờ đã khép lại, chắc chắn từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều cảm nhận được sự chết tủi nhục của Chúa. Nhưng do đâu mà Ngài lại đến nông nổi này? Hôm nay trên Thánh giá, Chúa Giêsu đang van nài chúng ta thôi đừng giết Ngài nữa! Hãy luôn tìm thánh ý Chúa, hãy nhanh công bố vinh quang của tình yêu thương. “Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”.
 


Giờ ngắm lúc 5 giờ sáng



Giờ ngắm lúc 10 giờ 00

























 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây