Giáo xứ Vinh Hương

Thanh Niên Vinh Hương Mừng Lễ Bổn Mạng – 2018

Thứ hai - 08/10/2018 00:21
Nhà thờ Vinh Hương - 19 giờ 00 ngày 06.10.2018, Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, đồng thời cùng với Giáo Hội Việt Nam,  hôm nay mừng Kính thánh Phanxicô Trần Văn Trung, bổn mạng thanh niên giáo xứ Vinh Hương.

Trước thánh lễ, đại diện Đoàn thanh niên xướng lên hạnh tích của thánh bổn mạng. Những lời bất hủ của thánh nhân luôn là mẫu gương can trường để bảo vệ đức tin: "Tại sao không bước lên Thánh giá. Có phải mi theo đạo không?". "Thưa phải, tôi là người Công giáo. Tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo".

Lần chuỗi Mân Côi là đi vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Hãy yêu mến Mẹ qua kinh Mân Côi, để nhờ đó Mẹ sẽ ban muôn ân sủng, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn đầu lễ, ngài cũng có lời chúc mừng Đoàn thanh niên hôm nay mừng lễ bổn mạng.

Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha giảng lễ khai triển về biến cố truyền tin nhiệm lạ cho Đức Maria. Mẹ sẽ mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, một quyết định thật lớn lao trong lịch sử. Một hành vi can đảm, phó thác để thưa “xin vâng”. Đây là lời “xin vâng” được xây dựng trên nền tảng đức tin sắt đá vào Thiên Chúa của Mẹ. Mẹ được ca tụng không phải vì đức đồng trinh mà vì Đấng mà Mẹ sinh ra.

Cha chia sẻ tiếp mẫu gương của thánh Phanxicô Trần Văn Trung: Một lòng giữ vững đức tin đến giờ phút cuối đời. Mến Chúa yêu người, thảo kính cha mẹ, yêu thương vợ con, yêu bản thân và đã được thưởng công nước trời.

Kết thúc bài giảng, Cha ước mong cộng đoàn phụng – các bạn thanh niên hãy sống như Mẹ đã sống; hãy đồng hành với Mẹ lên đồi Can Vê; hãy can đảm tuyên xưng đức tin trong đời thường như mẫu gương của thánh Phanxicô Trần Văn Trung.

Trong thánh lễ hôm nay, tất cả mỗi thành phần dân Chúa Vinh Hương đã sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, thiết tha dâng lên Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ, của thánh nhân để cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ giáo xứ luôn giữ vững đức tin; biết lắng nghe, học hỏi; giữ gìn bản thân không bị lôi kéo vào lối sống buông thả, hưởng thụ để xứng đáng là tương lai của của Giáo Hội và xã hội.

Song song với dịp mừng lễ bổn mạng năm nay, Ban điều hành thanh niên đã tổ chức 2 ngày trại tại khuôn viên tượng đài Thánh Giuse từ 12 giờ 30 thứ bảy ngày 06 đến 15 giờ Chúa nhật 07.10.2018 với chủ đề “Người trẻ sống đức tin”. Có khoảng 100 bạn trẻ tham dự. Đặc biệt, có thầy xứ Phanxicô Vũ Ninh Thuận cũng đồng hành với thanh niên giáo xứ xuyên suốt thời gian này.

Trong chương trình, ngoài các sinh hoạt, lửa trại, học hỏi, các bạn có dịp hồi tâm, trở về với chính mình qua giờ cầu nguyện Taize do thầy xứ hướng dẫn. Đặc biệt dành thời gian gần một ngày tham gia trò chơi lớn. Đây mới là lúc sống cùng, sống vì và sống với nhau. Có những luật lệ mà tại gia đình chưa thấy, có những thử thách tưởng không thể, có những câu hỏi cứ nghĩ rằng khó. Nhưng hầu như đều đã vượt qua chính mình. “Người trẻ sống đức tin” là thế đó.
 





 





 













 
 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây