Giáo xứ Vinh Hương

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng trắc ẩn

Thứ tư - 18/09/2019 04:12
Tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 17.09.2019

"Chúa chạnh lòng thương (Lc 7,13). Chúa chúng ta là Đấng giàu lòng trắc ẩn. Đó chính là sự mềm yếu nhưng cũng là sức mạnh của Người". Đây là Tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm qua, thứ Ba ngày 17 tháng 9, 2019, trích từ bài giảng lễ sáng của Ngài tại nhà nguyện Santa Martha.
 

Lòng trắc ẩn là phương thuốc chữa tính thờ ơ.

"Chúa chúng ta là Đấng giàu lòng trắc ẩn", ĐGH giải thích trong bài giảng lễ về trình thuật phép lạ Chúa cho con trai bà goá thành Naim sống lại. Trong trái tim nhân loại, lòng trắc ẩn là phương thuốc giải độc cho sự thờ ơ và dẫn ta đến với công bằng đích thực. "Hãy nuôi dưỡng lòng trắc ẩn trong mỗi người. Chúng ta đang rất cần".
 
ĐGH nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn cho phép ta "nhận ra thực tại": "Lòng trắc ẩn giúp ta nhận ra thực tại như nó là. Lòng trắc ẩn như một thấu kính của trái tim giúp ta hiểu được chiều kích đích thực. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần tỏ lòng thương xót. Đó cũng chính là ngôn ngữ của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, điều này xuất hiện từ Cựu Ước, khi Thiên Chúa nói với Mô-sê: "Ta thấy dân ta đau khổ (Xh 3,7). Chính lòng thương xót của Chúa đã sai Mô-sê giải thoát dân Người. Thiên Chúa chúng ta là Chúa giàu lòng xót thương. Và lòng từ bi thực sự là sự yếu mềm nhưng cũng chính là sức mạnh của Chúa. Chính vì vậy, Người thực hiện điều tốt nhất cho chúng ta: bởi lẽ chính lòng thương xót thúc đẩy Thiên Chúa sai Con Một Người xuống thế để giải cứu chúng ta. Lòng trắc ẩn là ngôn ngữ của Thiên Chúa.
   
ĐGH cũng cho biết lòng trắc ẩn không phải là cảm giác "đau khổ" khi ta nhìn thấy một con vật chết trên đường: "Thật tội nghiệp!" và ta cảm thấy một chút đau khổ. Lòng trắc ẩn phải đi xa hơn: đó là "đặt mình vào khổ đau của tha nhân cùng với Đức Kitô".
 
ĐGH cũng nhắc lại lòng trắc ẩn của Chúa trong trình thuật phép lạ "hoá bánh ra nhiều": "Chúa bảo các môn đệ cho dân chúng ăn trong khi các ngài định giải tán đám đông. Tin Mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu đau khổ vì trắc ẩn khi nhìn đoàn người như những con chiên không người chăm sóc", trong khi các môn đệ lúng túng tìm giải pháp.
   
Đức Giáo hoàng nhận xét: "Nếu lòng trắc ẩn là ngôn ngữ của Thiên Chúa thì ngôn ngữ của loài người thường là sự thờ ơ. Giúp người đến một lúc nào đó rồi thôi, không nghĩ đến họ nữa. Thờ ơ. Chúng ta thường nhốt lòng trắc ẩn lại. Có thể tự xét mình thế này: Tôi có thường xuyên lảng tránh không? Hay là tôi để cho Chúa Thánh Thần dẫn đi trên con đường của lòng thương xót là căn tính của Thiên Chúa?
 
ĐGH bày tỏ rằng ngài xúc động vì lời Đức Giêsu nói với người mẹ khốn khổ: "Đừng khóc!". Ngài cảm nhận đó là "sự âu yếm của lòng từ bi".
 
Sau đó, Chúa Giêsu cho anh ta sống lại và "trao cho người mẹ", ĐGH tiếp tục: "Chúa Giêsu trả lại cho người mẹ": Đó là một hành vi công bằng. Đó là ngôn ngữ của công lý. Lòng trắc ẩn luôn dẫn dắt chúng ta trên đường công lý đích thực. Phải luôn "trả lại" cho người có quyền sở hữu và điều đó sẽ giải thoát ta khỏi tính ích kỷ, thờ ơ và hẹp hòi. Hãy sống bí tích Thánh Thể ngày hôm nay trong ý nguyện này: Chúa giàu lòng từ bi. Xin Người cũng luôn thương xót mỗi chúng ta: Chúng ta đang cần lòng trắc ẩn của Người".

Tác giả bài viết: ZENIT 18.09.2019, Anita Bourdin - Huuchanh lược dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây