Giáo xứ Vinh Hương

Diễn văn của Đức Giáo Hoàng gửi các nữ tu trẻ

Thứ hai - 22/08/2011 09:12

Diễn văn của Đức Giáo Hoàng gửi các nữ tu trẻ

- Madrid (Tây Ban Nha) – 19/08/2011. Sau đây là bài diễn văn của ĐGH trước một nhóm nữ tu trẻ, tập trung tại đan viện thánh Laurensô El Escorial thuộc thủ đô Madrid.

ĐGH đang có mặt tại thủ đô nước Tây Ban Nha để chủ sự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 26, kéo dài cho tới hết chúa nhật.

Các con thân mến,

Cha rất sung sướng coi đây là một phần trong chương trình cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid : gặp gỡ các con là những người đã hiến dâng tuổi trẻ của mình cho Chúa. Cha cám ơn các con đã chào đón Cha cách rất dễ thương. Cha cũng cám ơn đức tổng giám mục giáo phận Madrid đã thu xếp cho có cuộc gặp gỡ này trong khung cảnh rất thú vị của đan viện Thánh Laurensô El Escorial. Ở đây có một thư viện nổi tiếng vì còn cất giữ những ấn bản Thánh Kinh hết sức quan trọng và các quy luật của các dòng tu. Thế nhưng, chính đời sống trung thành của các con với tiếng gọi mà chúng con đã nhận được mới chính là phương cách quý giá nhất để lưu giữ Lời Chuá, được vang lên trong những truyền thống tu đức khác nhau.

Các con thân mến,

Đoàn sủng nào cũng là lời Tin Mừng mà Chúa Thánh Thần muốn nhắc cho Giáo Hội nhớ (cf. Ga 14,26). Không phải vô tình mà đời tu "được khai sinh từ việc lắng nghe Lời Chúa và từ việc đón nhận Tin Mừng làm quy luật sống của mình. Một cuộc đời dành để theo Chúa Kitô trong khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục đã trở thành lời "chú giải" sống động cho Lời Chúa. .. Đoàn sủng nào và luật sống nào cũng xuất phát từ chỗ đó và cũng tìm cách diễn đạt điều ấy, và như thế đã mở ra những nẻo đường mới để sống đời kitô hữu với một nét đặc biệt là tinh thần triệt để của Tin Mừng" (tông huấn "Verbum Domini" số 83).

Tinh thần triệt để của Tin Mừng ấy chính là "hãy đâm rễ sâu và hãy lớn lên trong Đức Kitô, hãy vững mạnh trong đức tin" (cf. Cl 2,7). Trong đời tu, điều ấy có nghĩa là đi tới tận gốc rễ của tình yêu Đức Giêsu Kitô với một con tim không hề chia sẻ, không bao giờ đặt bất cứ điều gì lên trên tình yêu này (cf. thánh Biển Đức, Luật Dòng, IV, 21) và hoàn toàn tận hiến cho Chúa – vị Lang Quân của mình, như các vị thánh đã sống, từ thánh Rosa Lima đến thánh Rafael Arnaiz – quan thầy của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần này. Đời sống của các con phải minh chứng cho mọi người thấy các con đã từng đích thân gặp gỡ Đức Kitô và chính cuộc gặp gỡ ấy đã nuôi sống đời tu của các con, cũng như minh chứng cuộc gặp gỡ ấy có sức mạnh biến đổi như thế nào. Điều này càng quan trọng hơn trong ngày hôm nay, khi "chúng ta đang phải chứng kiến sự kiện 'Thiên Chúa đang lặn mất' cách nào đó, một hình thức quên lãng, nếu không muốn nói là công khai gạt bỏ Kitô Giáo, nhưng như thế chẳng khác gì phủ nhận kho tàng đức tin của mình, một sự phủ nhận có thể dẫn chúng ta tới chỗ đánh mất luôn cả căn tính sâu xa nhất của mình" (Thông điệp nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2011, số 1). Trong thế giới chạy theo chủ nghĩa tương đối và chủ trương sống hết sức làng nhàng như thế, chúng ta cần tới tinh thần triệt để mà đời tu của các con đang minh chứng – một nếp sống muốn thuộc trọn về Thiên Chúa để yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Tinh thần triệt để của Tin Mừng dành riêng cho đời tu sẽ được biểu lộ qua việc hiệp thông thảo hiếu với Giáo Hội – là ngôi nhà của con cái Chúa do Đức Kitô xây lên : hiệp thông với các vị Chủ Chăn đang nhân danh Chúa giới thiệu kho tàng đức tin mà các ngài đã tiếp nhận được từ các tông đồ, Huấn Quyến Giáo Hội và truyền thống Kitô Giáo ; hiệp thông với dòng tu của mình bằng cách gìn giữ di sản tinh thần đích thực của mình, nhưng vẫn không quên trân trọng các đoàn sủng khác ; hiệp thông với các thành phần khác trong Giáo Hội, như các giáo dân, những người cũng được mời gọi biến ơn gọi riêng của mình thành lời chứng cho Tin Mừng duy nhất của Chúa.

Sau cùng, tinh thần triệt để của Tin Mừng được biểu lộ qua sứ mạng mà Chúa đã lựa chọn để trao phó cho chúng ta : từ đời sống chiêm niệm của những người đón lời Chúa vào trong nội vi nhà mình trong thinh lặng mà rất phong phú, đồng thời thờ lạy vẻ đẹp của lời Chúa trong cô tịch mà chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy, cho tới các hình thức khác nhau của đời tu hoạt động tông đồ; nơi các luống cày ấy lời Chúa đang sinh hoa kết quả qua việc giáo dục trẻ em và người trẻ, chăm sóc nguời bệnh và người già, thực hành mục vụ với các gia đình, dấn thân tôn trọng sự sống, làm chứng cho sự thật và quảng bá hoà bình và bác ái, truyền giáo và tân phúc âm hoá, và nhiều lãnh vực tông đồ khác nữa của Giáo Hội.

Chị em thân mến,

Chúa đang mời gọi các con làm chứng cho mọi người biết sự thánh thiện của Thiên Chúa, trong khi buớc theo Đức Giêsu Kitô sát hết sức có thể và vô điều kiện bằng cách sống thánh hiến, hiệp thông và truyền giáo. Giáo Hội đang rất cần sự trung thành tươi trẻ của các con, từng được bám rễ và lớn lên trong Đức Kitô. Cám ơn các con về tiếng "xin vâng" quảng đại, trọn vẹn và mãi mãi của các con trước tiếng gọi của Đấng Chí Ái. Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ và đồng hành với cuộc đời tận hiến thanh xuân của các con, với ước mong rằng nhờ cuộc đời ấy mọi bạn trẻ trên thế giới cũng được thách thức, khích lệ và soi sáng.

Trong tâm tình ấy, Cha cầu xin Chúa đền đáp bội hậu cho sự đóng góp hào hiệp mà các nữ tu trẻ như các con đã làm cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này. Nhân danh Chúa và với lòng biết ơn sâu xa của riêng mình, Cha thân ái chúc lành cho các con.

Biển Đức XVI

Giáo Hoàng

 

Tác giả bài viết: Bản dịch của ĐXT

Nguồn tin: tgphanoi.org

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây