Giáo xứ Vinh Hương

Tôi chọn Giêsu - Mừng ngày Tuyên Khấn

Thứ hai - 08/08/2011 21:59

Tôi chọn Giêsu - Mừng ngày Tuyên Khấn

- Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương hân hoan chúc mừng Tân khấn sinh

Bởi vì Giêsu thuở ấy, suốt ngàn năm qua còn đây, vẫn hát cho tôi khúc tình ca yêu là tất cả.

Xin để lại phía sau những nỗi nhớ, xin vẫy chào cuộc sống đầy những tất bật lo toan,  để yên tâm tiến bước. Vì hôm qua, hôm nay và mãi mãi: Tôi chọn Giêsu

Vào ngày 01.8.2011, tại Dòng Đa Minh Rosa Lima Thủ Đức, cùng với 43 khấn sinh, cháu đã tuyên hứa sống ba lời khuyên phúc âm: nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Đôi tay còn nâng niu cuốn sách Hiến pháp chị em Đaminh Việt Nam. Bởi vì đã chọn Giêsu

Ngược dòng thời gian. Ngày 19.10.1986, bé Clara Đỗ Cao Sao chào đời, lúc ấy, không được như bây giờ, cuộc sống cơ cực, thiếu thốn trăm bề. Cháu đã khóc, khóc cho thế gian và khóc cho con người. Mọi người vui cười trong hân hoan, vì từ đây khai mở một cuộc đời dấn thân, dẫu hôm nay có nắng, ngày mai có mưa, dẫu có khô cằn giá lạnh…

Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi nổi đìu hiu, giá lạnh khô cằn.

Ngày tháng dần trôi, 18 năm sau, lớn lên trong mọi ân tình, cháu ra đi theo tiếng gọi Thánh hiến, khơi mầm tin yêu cho xanh đời tuổi mới.

Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tôi chọn Giêsu.

Từng ngày chất chứa, từng tháng đong đầy ân đức, sau 4 năm, 22.7.2009 nhập Tập viện,  thăng hoa hơn trong Tình Yêu Thiên Chúa, tròn đầy hơn trong giao ước Thánh ân. Từ đây, khúc tình ca trổi dậy, lẽ sống Giêsu dâng trào.

Bởi vì Giêsu thuở ấy, suốt ngàn năm qua còn đây, vẫn hát cho tôi khúc tình ca yêu là tất cả. Tôi chọn Giêsu yêu là sống, tôi cùng Giêsu sống để yêu, cho mãi xôn xao những niềm vui giữa cuộc đời.

Để rồi, hôm nay đây, cháu hân hoan. Như ngày ấy, lúc chào đời mọi người đã hân hoan.

Trong bài giảng lễ ngày tuyên khấn, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã chia sẻ “Chúa mời gọi 43 chị cam kết với Chúa trong ba lời giao ước thánh, thực ra chỉ là một, đó là đi theo Thầy Giêsu. Đi theo Chúa là để Chúa làm chủ đời ta, hoàn toàn thuôc về Chúa…”.

Và cũng như bài chia sẻ của cha Quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh, trong Thánh lễ Tạ ơn Tuyên khấn lần đầu vào ngày 08.08.2011 tại Nhà thờ Giáo xứ: “ Chúa đòi hỏi đời sống tu trì phải biết từ bỏ, dấn thân hòa hợp với mọi người, mọi tình huống trong cuộc sống, không tự đắc, tự phụ, biết quên mình với cộng đoàn để cùng phát triển và nhất là biết sống mầu nhiệm nhập thể”. Ngài đã chúc mừng tân khấn sinh cùng với gia đình và ngài còn mong mỏi ơn gọi tu trì trong Giáo xứ ngày càng phát triển.

Chúc cháu mãi theo chân Thầy Giêsu Chí Thánh- Đấng mỗi ngày kêu mời lên đường, đem niềm vui, hạnh phúc và bình an cho muôn người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho đời sống Thánh Hiến.

Để trái tim yêu biết yêu hơn, Để trái tim vui sẽ vui hơn, nhờ chọn Giêsu

Viết tặng cháu nhân ngày Hồng Ân Thánh Hiến

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 42 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây