Vỡ oà theo tiếng khóc
Là hơi thở của con
Nụ hoa bé màu son
Vừa thoát thai lòng mẹ.
Sao cái gì cũng bé
Từ đôi mắt bàn tay
Cái mủi đỏ hây hây
Như mủi mèo con vậy.
Niềm vui như lửa cháy
Nóng ran cả trái tim
Ngoài hiên gió lặng im
Ngàn cây ngừng xao động
Ôi! Giây phút thiêng liêng
Chúa cho con sự sống.
Tạ ơn đời đã nhận
Tạ ơn trời đã cho
Xin tạ ơn ông bà,
Tạ ơn mẹ,ơn ba
Đặt tên con hy vọng.
Từ nay con là sóng
Đưa thuyền mẹ vào lòng
Biển ba sâu mênh mông
Nghìn cánh tay rộng mở
Con bú đôi dòng sữa
Thơm lừng vị quê hương
Ngọt ngào tình yêu thương
Sẽ nuôi con khôn lớn.
Con là một ngọn nến
Thắp sáng thêm đời ba
Con là một bông hoa
Điểm trang thêm đời mẹ.
À ơi...ru thật khẻ
Con say giấc ngủ nồng
Một ngày mới tươi hồng
Bình minh lên rực rỡ..
(VH Mùa Noel 2011)
Tác giả bài viết: Phan hoài Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn