Năm hết tết gần đến, có dịp trở lại thăm gia đình cha mẹ ở giáo xứ Hải Sơn, giáo hạt Long Hương, giáo phận Bà Rịa, thật may mắn cho tôi đang trong tuần bát nhật Giáng Sinh, thời tiết nơi đây không như ở quê mình, nắng và nóng, quy luật tự nhiên từ bao đời, cứ thế bám víu con người suốt ngày đêm. Tôi thầm nghĩ, cứ đà này, rồi đây lời hát “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”có còn ý nghĩa gì nữa chứ!. Nhưng không, tuy “Đêm đông trời nóng Chúa sinh ra đời” mà bầu khí Giáng Sinh cho tới hôm nay, (Chúa nhật Đức Maria Mẹ Thiên Chúa) vẫn còn đó từ sáng sớm cho đến chiều tối, những khúc hát, tiếng nhạc ca tụng Chúa Giáng trần âm vang; vẫn còn đó những tâm hồn phủ phục trước hang đá đơn hèn; vẫn còn đó cả những người chưa muộn màng tìm đến tòa cáo giải, vẫn còn đó từng tốp người thăm viếng giữa đêm khuya… Quả thực, Vua Tình Yêu sẽ còn ở mãi với muôn người dương thế.
Giáo xứ Hải Sơn, chẳng xa lạ gì, vào thập niên 80, không ít gia đình giáo xứ Vinh Hương đã tìm đến, bởi đây là điểm “nóng” và là “bàn đạp dấn thân” thời bấy giờ. Nhiều gia đình có điều kiện thăng tiến lên cũng nhờ ở đây và cũng không ít gia đình mang cảnh ly biệt cũng vì vùng đất này, “lẳng lặng giây phút để tưởng nhớ đến họ: ông Lượng, anh Đồng (ô b. Tràng), anh Thành (ô b. Mạn), chị Phượng (bà Trị)…” Lúc ấy, mức sống bà con nơi đây kham khổ, nhà cửa xiêu vẹo, xập xệ với từng mảng đất trét ngả nghiêng, nhà thờ quá “date” và nhỏ so với lượng giáo dân đông đảo. Còn bây giờ, đã khác, họ có “đồng ra đồng vào” nhờ vào nhiều nguồn khác nhau, kinh tế vững vàng, nhà cửa khang trang, do vậy ngôi nhà thờ cũng lớn hơn và đẹp hơn, đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh họ trang trí trổi vượt hẳn các nhà thờ khác.
Mạo muội một số hình ảnh, như để giới thiệu cùng bà con chưa biết đến, hay những người đã tới mà quên bẵng đi vì thời gian. Với chiếc máy hình kỹ thuật số mini, có lẽ chưa thể hiện đủ những điều muốn nói, và với ít dòng mộc mạc chắc cũng chưa đủ nói lên những điều muốn kể:
Nhà thờ giáo xứ Hải Sơn, giáo hạt Long Hương, giáo phận Bà Rịa, nằm trên quốc lộ 51 cách thành phố Vũng Tàu khoảng 35 km về hướng tây – Thành lập năm 1970, trên 3000 nhân danh, Linh mục quản xứ hiện tại: cha Matthêu Trần Bảo Long
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngày 10.2.1994
Khánh thành ngày 07.02.1998
Thêm một số hình ảnh khác trong dịp ghé thăm
Nhà thờ Chính tòa giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
Hải Sơn 02.01.2012
Tác giả bài viết: Caohuong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn