Chỉ còn giây phút này thôi,
Còn trông thấy Mẹ, còn ngồi cạnh bên
Tay còn vuốt sợi tóc mềm
Mà nghe thần chết gọi tên xa vời
Xin người hãy nhẹ tay rơi
Kẻo đau ngọn cỏ, mây trời mong manh.
Mẹ con giờ đã xin vâng
Trả đời hạt bụi hoá thân kiếp người
Đường trần Mẹ đã dạo chơi
Chín mươi năm đã mòn đôi gót hài
Khoan thai chậm bước người ơi
Kẻo làm vỡ giấc mơ dài thần tiên
Mẹ con giờ đã ngủ yên
Tiếng kèn, tiếng trống, cồng chiêng...tiễn người
Phiêu diêu mình hạc lên Trời
Nhẹ nhàng như cánh phượng rơi cuối mùa
Sáng nay nắng đẹp như tơ
Ngày xưa Mẹ dệt bên bờ liễu xanh
Dệt đời con giấc mộng lành
Suốt đời ơn Mẹ con đành quên sao?!
Tạ ơn...tiếng cũng nghẹn ngào
Nghe như gió cũng thét gào tiễn đưa
Mây trời trắng bạc lơ thơ
Trông như tóc Mẹ phất phơ gió ngàn
Giọt sương mai đã vội tan
Nguyện xin Mẹ đến Thiên đàng an vui!!
Tiễn biệt Mẹ
(tuần 7 / 20/12/2011)
Tác giả bài viết: Phan Hoài Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn