PHONG TRÀO CURSILLO G.P. BMT
MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLO TRỞ LẠI
QUAN THẦY PHONG TRÀO CURSILLO
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại là bổn mạng Phong trào Cursillo toàn thế giới. Cùng chung tâm tình đó, hôm nay, ngày 23.01.2026, tại TTMV Gp BMT, Phong trào Cursillo Giáo phận BMT long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại.
Đúng 7g30, hơn 280 anh chị em Cursillistas từ các giáo hạt trong giáo phận đã có mặt tại TTMV Gp BMT. Xa nhất là các anh chị đến từ giáo hạt Phước Long, đã phải lên đường từ lúc 2g sáng, vượt qua gần 260 km để đến với anh em cùng tham dự Ultreya mừng lễ bổn mạng. Sau thời gian tiếp xúc cá nhân ngắn ngủi, kịp hỏi thăm nhau đôi lời, mọi người đã vào phòng hội để bắt đầu chương trình Ultreya.
Về tham dự Ultreya mừng lễ bổn mạng lần này có sự hiện diện của Cha Antôn Vũ Thanh Lịch – Tổng Linh hướng Phong trào Cursillo Gp BMT, Cha Fx. Trần Văn Đoàn – Linh hướng Phong trào Cursillo Gp BMT và anh G.B. Trương Minh Giảng – Đại diện VPĐHQT.
Anh Thư ký Phong trào thông qua chương trình Ultreya gồm 4 phần cụ thể:
P1: Sinh hoạt Trường Lãnh đạo
P2: Thánh lễ
P3: Tiệc mừng
P4: Ultreya
Sau lời chào mừng của Ban Điều hành Giáo phận, chương trình sinh hoạt mở đầu bằng Sinh hoạt Trường Lãnh đạo. Lâu nay, anh chị em gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ chứng nhân trong mỗi buổi Ultreya. Lần này, anh G.B. Trương Minh Giảng đã giúp anh chị em Cursillistas qua bài kỹ thuật nhằm tháo gỡ vấn đề trên, với đề tài “Ba Cuộc Gặp Gỡ”, nhằm nhấn mạnh mục đích cốt lõi của Phong trào Cursillo là giúp mỗi người sống đúng căn tính Kitô hữu của mình trong Chúa Kitô, một cách sâu sắc và cụ thể. Qua đó, anh chị em nhận ra cốt lõi để chia sẻ với nhau những chứng nhân của chính đời sống mình: Gặp gỡ chính mình – Gặp gỡ Chúa – Gặp gỡ tha nhân.
Sau bài kỹ thuật, anh GB còn chia sẻ những chứng nhân của chính mình để minh họa cho từng cuộc gặp gỡ, đồng thời dành thời gian để anh chị em nêu câu hỏi và giải đáp các thắc mắc. Nhờ đó, anh chị em dễ hiểu hơn và có thể tự tin sẵn sàng chia sẻ chứng nhân của mình.
Cao điểm của ngày hôm nay là Thánh lễ Mừng kính Thánh Phaolô Trở Lại – Bổn mạng Phong trào Cursillo, do Đức Cha Gioan Baotixita chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Antôn Vũ Thanh Lịch – Linh hướng Phong trào Cursillo Giáo phận Ban Mê Thuột, cùng quý Cha trong Giáo phận.
Đoàn rước quý cha đồng tế tiến vào trong tiếng hát vang lên của cộng đoàn:
“Thánh Phaolo tông đồ trở lại,
Một lòng tin Chúa không phai.
Thánh Phaolo trở lại,
Cột trụ Hội Thánh vững vàng…”
Mở đầu Thánh lễ, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch thay mặt Phong trào bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể anh chị em Cursillistas hiện diện hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Phong trào trong ngày lễ trọng đại này.
Trong Thánh lễ, Đức Cha chia sẻ Lời Chúa (Mc 16,15–18). Ngài nhấn mạnh:
“Mấu chốt của bài Tin Mừng là ba điểm: Đánh thức – Biến đổi – Sai đi. Chúa đã đánh thức Phaolô bằng luồng ánh sáng để ông nhận ra Ngài; sự nhận biết đó đã tạo nên cú ngã ngựa tại Đa-mát, làm thay đổi Phaolô hoàn toàn, tận căn, chứ không chỉ bề ngoài. Các Cursillistas cũng đã được đánh thức sau khóa ba ngày và được biến đổi, để sống theo phương châm: Một tay nắm lấy Chúa – một tay nắm lấy anh em.
Có khi nào chúng ta tự hỏi: Tôi là ai trước mặt Chúa? Tôi là gì trong Phong trào này? Sau ánh sáng là bóng tối, sau gặp gỡ là sự thay đổi tâm trí, trái tim và lối sống. Vậy chúng ta có dám thay đổi tận căn như Thánh Phaolô không?
Chúa không chỉ chọn những người hoàn hảo, mà còn chọn cả những người bất toàn để biến đổi họ trở nên hoàn hảo hơn. Biến đổi là hành trình dai dẳng suốt cả đời. Anh chị em Cursillistas đã được Chúa sai đi, không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người khác. Hành trình của Thánh Phaolô chính là hành trình của Phong trào Cursillo. Mỗi Cursillista hãy lên đường, đi ra vùng ngoại biên để làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, trong tinh thần De Colores, với sắc màu của đức tin và hy vọng.”
Sau Thánh lễ, mọi người quây quần chụp hình lưu niệm với Đức Cha, quý cha, quý nữ tu và cùng nhau chia sẻ bữa tiệc Agape ấm tình huynh đệ, thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các liên nhóm.
Chương trình Ultreya tháng 01.2026 tiếp nối ngay lúc 13g cùng ngày. Sau phần hội nhóm thả nổi, anh chị em chia sẻ những niềm vui, nỗi lo lắng trong tháng qua và cùng dâng lời cầu nguyện cho nhau.
Trong Ultreya hôm nay, anh Phaolô Phạm Vũ Tú đã chia sẻ những biến cố xảy đến với anh, cảm nhận trong thời gian qua và cách anh đã đứng lên. Tiếp theo là những chia sẻ đáp ứng của chị Maria Tạ Thị Minh Kim (liên nhóm Chánh Tòa), anh Inhaxiô Nguyễn Ngọc Thiêng (liên nhóm Đắk Mil), anh Huỳnh Ngọc Thắng (Phước Long), chị Anna Vũ Thị Nhạn (GX Phúc Lộc) và chị Têrêsa Nguyễn Bạch Hải Âu.
Cha Tổng Linh hướng Antôn đúc kết: “Các anh chị đều đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình và tín thác nơi Chúa qua lời cầu nguyện cũng như tình bạn Cursillo đã nâng đỡ nhau. Mong rằng mỗi người chúng ta biết tự thay đổi chính mình để làm tiền đề cho việc loan báo Tin Mừng.”
Anh Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch Phong trào, cũng có những tâm tình đầy xúc động với anh chị em và Cha Tổng Linh hướng.
Trước khi chia tay, quý Cha và anh chị em cùng nhau nắm tay hát vang bài “Bình an của Chúa”. Mọi người ra về trong tiếng hát: “Bình an của Chúa mãi mãi trong tâm hồn”, cùng vang vọng những câu hỏi: “Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi làm cho ai?”
Chúng con cầu xin Thánh Phaolô – Quan thầy Phong trào Cursillo, cho chúng con biết tự thay đổi chính mình, cùng nhau một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em, can đảm đi ra vùng “ngoại biên”, ra khỏi chính mình, chấp nhận những mong manh, yếu đuối để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa, quay về với Thiên Chúa và đến gần tha nhân hơn.
Xin Thánh Phaolô cầu bầu cho chúng con.
De Colores!
Maria Ngọc Minh
https://gpbanmethuot.net/
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn