Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Xuân Tình, Giáo xứ Xuân Lộc

Thứ ba - 17/05/2016 09:20

Ngày 17.5.2016, thật là một ngày vui mừng trọng đại, ngày hồng phúc của cộng đoàn giáo họ Xuân Tình thuộc Giáo xứ Xuân Lộc, được hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Banmêthuột về dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ tước hiệu thánh Đức Mẹ Mân Côi.

Đồng tế với Đức Giám mục, có Cha Quản lý TGM; Cha Giám đốc TTMV; Quý Cha Quản hạt; Quý Cha Quản xứ, Phó xứ Giáo xứ Xuân Lộc; Cha Quản xứ Giáo xứ Xuân Tình, Giáo phận Vinh; Cha Trưởng ban Mục vụ di dân Giáo phận Vinh; và Quý Cha trong Giáo phận Banmêthuột,… Khoảng 3000 quan khách và giáo dân quanh vùng Dakmil đến tham dự. Đặc biệt, có sự hiện diện của Quý tu sĩ nam nữ, Quý vị đại diện chính quyền các cấp, Quý vị ân nhân, thân nhân xa gần,…

Giáo họ Xuân Tình nằm trên địa bàn xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Trước năm 1975, nơi đây là vùng chiến sự, không có dân cư sinh sống. Năm 1981, một số giáo dân từ Giáo xứ Xuân Tình, Giáo phận Vinh đến lập nghiệp. Hôm nay, cả vùng rừng núi heo hút Đăk Săk ngày xưa tưng bừng mở hội chào đón từng đoàn xe ôtô, môtô nối tiếp nhau đưa khách thập phương về dự lễ. Đúng 9 giờ 00, Đội kèn đồng rộn ràng tấu khúc hoan ca, rước đoàn đồng tế tiến lên lễ đài, nơi phần đất đặt nền móng xây dựng nhà thờ mới.

Khi đã an vị, Cha quản xứ Giáo xứ Xuân Lộc, Giuse Bùi Xuân Trường, thay mặt cộng đoàn Giáo họ ngỏ lời chào mừng Đức Giám mục, Quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Cấp Chính Quyền, Quý ân nhân, thân nhân xa gần đã về đây hiệp dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cùng với Giáo họ Xuân Tình.

Tiếp đến, Cha quản lý TGM, Giuse Trần Văn Phúc công bố văn thư của Giám mục cho phép Giáo họ Xuân Tình xây dựng nhà thờ mang tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục kêu gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành cho công trình này, để khi xây dựng Ngôi nhà thờ bằng gỗ đá chúng ta cũng biết hiệp nhất với nhau xây dựng từng tâm hồn mỗi người trong Giáo họ. Xin cho ngôi thánh đường này là nơi quy tụ để học hỏi Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và chia sẻ tình yêu thương đối với nhau. Và cầu nguyện cho những người góp công góp sức xây dựng ngôi thánh đường này.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha diễn giải bài đọc 1, bài trích sách Các Vua kể về thao thức của Vua Đa-vít muốn xây cho Chúa một ngôi đền thờ xứng tầm với danh hiệu vinh quang của Chúa. Tuy nhiên, xây dựng một cộng đoàn, xây dựng một ngôi thánh đường không phải chỉ là trách nhiệm của một người, của một gia đình, mà là của mọi người, có sự kết hợp hài hòa giữa xã hội, giữa Giáo hội, giữa tình liên đới trong cộng đoàn Giáo họ và cộng đoàn các Giáo xứ chung quanh. Ngài mong muốn Giáo họ Xuân Tình luôn luôn là một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương để mỗi người trong Giáo họ sẽ là những viên đá được gắn kết với nhau bằng Tình yêu Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc lành. (Mời nghe Bài giảng)

Sau bài giảng, Đức Giám mục đọc lời nguyện, chủ sự nghi thức làm phép khu đất, nghi thức xông hương, và đặt viên đá góc tường xây dựng Nhà thờ.

Trước khi kết lễ, vị đại diện Giáo họ Xuân Tình ngỏ lời cảm tạ tri ân Đức Giám Mục, quý Cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Cấp Chính quyền, Quý ân nhân, Quý khách và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, chia sẻ niềm vui với Giáo họ trong ngày đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Xuân Tình.

Sau lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa tiệc trong tâm tình yêu thương. Nhiều món quà, nhiều tấm lòng quảng đại nhiệt thành gửi đến chung tay đóng góp cùng với cộng đoàn Giáo họ Xuân Tình. Chắc chắn rằng, trong một thời gian ngắn nữa thôi, nơi đây, một ngôi thánh đường khang trang sẽ hoàn thành để những người tín hữu có chỗ họp nhau cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, chia sẻ tình yêu thương cho nhau và cao rao tán tụng Thiên Chúa.






 

Mời xem HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây